Một con chó rừng đã cả gan cắn vào đuôi sư tử đực đang ngủ say rồi "ẩn mình" sau một bụi rậm để tránh bị truy sát.
Một cảnh tượng vô cùng thú vị khi một con chó rừng không hề biết sợ hãi đã dám giỡn mặt, chọc ghẹo một con sư tử đực đang ngủ.
Chó rừng nhân lúc sư tử đực đang ngủ mon men đến gần. Ảnh: Mark Drysdale |
Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Mark Drysdale ghi lại tại trung tâm bảo tôn động vật hoang dã Piper Pan Central Kalahari Game Reserve, Botswana.Theo đó, nhiếp ảnh gia này đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy chó rừng giỡn mặt sư tử.
Khi đến gần sư tử, chó rừng bất ngờ cắn vào đuôi sư tử. Ảnh: Mark Drysdale |
Lúc đầu khi con chó rừng lén lút đến gần một con sư tử đang ngủ, nhiếp ảnh gia đã nghĩ có thể con chó rừng này đang muốn tìm chút thức ăn thừa của những con sư tử khác.
Con sư tử đang ngủ giật mình vì bị nhát cắn đau điếng. Ảnh: Mark Drysdale |
Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra khi nó bắt đầu ngửi ngửi chiếc đuôi của sư tử và bất ngờ cắn một nhát đau điếng vào đuôi của con mãnh thú.
Trước khi bị sư tử phát hiện, chó rừng đã nhanh chóng tẩu thoát. Ảnh: Mark Drysdale |
Bị cắn một phát đau điếng, con sư tử đã vùng dậy tìm kiếm kẻ dám cả gan nhưng con chó rừng đã nhanh chóng tẩu thoát.
Chó rừng thông minh đã ẩn sau một bụi rậm để tránh sự truy sát của sư tử. Con sư tử đực vẫn đang trong cơn buồn ngủ nên đã không thèm đoái hoài đến việc tiếp tục tìm kiếm kẻ phá bĩnh kia.
Minh Di (tổng hợp)