Tin mới

IS chặt đầu thiếu niên nghe nhạc Tây, xử bắn người quên cầu nguyện

Thứ sáu, 19/02/2016, 15:58 (GMT+7)

Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã chặt đầu một thiếu niên 15 tuổi vì nghe nhạc pop và bắn chết 2 người khác vì để lỡ buổi cầu nguyện vào Thứ sáu. Đây là một phần trong chiến dịch đàn áp quyền tự do cá nhân trong thành trì Mosul, Iraq.

Nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS đã chặt đầu một thiếu niên 15 tuổi vì nghe nhạc pop và bắn chết 2 người khác vì để lỡ buổi cầu nguyện vào Thứ sáu. Đây là một phần trong chiến dịch đàn áp quyền tự do cá nhân trong thành trì Mosul, Iraq.

Một chiến binh IS vẫy cờ khi diễu hành qua đường phố Syria. Ảnh: Reuters

Các vụ việc, được truyền thông của người Kurd đưa tin, diễn ra khi lực lượng người Kurd bay vây vài dặm quanh Mosul và nhóm này đã chịu thất bại quân sự liên tục khắp Iraq.

Theo hãng thông tấn ARA News, bé trai 15 tuổi tên Ayham Hussein đã bị bắt trong một cuộc tuần tra của IS, khi đang nghe nhạc trong cửa hàng tạp hóa của cha mình.

Một phát ngôn viên của trung tâm truyền thông Nineveh của người Kurd nói với hãng ARA News rằng cậu bé nghe "nhạc phương Tây". "Cậu đã được chuyển đến Tòa Sharia và bị lãnh án tử hình".

Cậu bé được báo cáo là chặt đầu công khai trước khi thi thể được trao trả lại cho gia đình vào đêm 16/2.

Không thể xác minh thông tin này nhưng dường như phương tiện truyền thông người Kurd cho thấy vụ việc không làm dư luận phẫn nộ công khai.

Theo lời vị quan chức thì đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Mosul. Trước đó, "chưa từng có quyết định chính thức của Tòa án Sharia là cấm nghe nhạc phương Tây".

Hãng ARA News cũng đưa tin về 2 thanh niên bị bắt vào ngày 12/2 do bỏ lỡ buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tại Mosul.

Nhà hoạt động địa phương Abdulah al-Malla nói rằng họ bị bắn chết bên ngoài nhà thờ vào ngày 14/2. "Vụ hành quyết diễn ra sau khi một thành viên của Tòa án Sharia đọc tuyên bố rằng bất cứ ai bỏ lỡ buổi cầu nguyện tại nhà thờ sẽ phải đối mặt với hình phạt tương tự", ông nói thêm.

Vào cuối tháng 1, một thanh niên 14 tuổi đã bị chặt đầu vì cáo buộc tương tự. Nhà hoạt động Nasser Taljbini nói rằng bố mẹ cậu bé "buộc phải chứng kiến cảnh con trai bị chặt đầu".

Bảo Linh (theo bussinessinsider)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news