Tin mới

Bé trai sơ sinh của người mẹ thiểu năng bị bắt cóc

Thứ ba, 18/03/2014, 19:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 19h ngày 18/3 tại bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TP.HCM) đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn.

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 19h ngày 18/3 tại bệnh viện Hùng Vương (Quận 5, TP.HCM) đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh táo tợn.

Bé trai sơ sinh của người mẹ thiểu năng bị bắt cóc

Bệnh viện Hùng Vương nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh

Tin tức ban đầu, bà Lê Thị Kim Dung (51 tuổi, trú huyện Củ Chi, TP.HCM) chăm con gái là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (30 tuổi) và cháu trai do chị Thảo vừa hạ sinh ngày 16/3 tại Khoa Hậu sản dịch vụ, tầng 3, bệnh viện Hùng Vương.

Khoảng 19h cùng ngày, sau khi cho chị Thảo ăn cháo và em bé  uống sữa, bà Dung ra ngoài cổng bệnh viện mua cơm. Tuy nhiên khi quay trở lại thì không thấy cháu bé đâu. Bà Dung hỏi con gái là cháu đâu thì con gái trả lời : “Có cô kia mượn bé rồi”, đồng thời chỉ ra phía hành lang. Bà Dung chạy ra nhưng không thấy cháu đâu, người phụ nữ lạ mặt cũng không còn.

Được biết chị Thảo bị bệnh sốt bại liệt nên trí não chậm phát triển. Năm 2013 chị bị xâm hại dẫn đến có thai, hai mẹ con bà Dung sau đó xuống Sài Gòn kiếm sống

Ngày 15/3 bà Dung đưa chị Thảo nhập viện Bệnh viện Hùng Vương, đến 16h40 ngày 16/3 chị Thảo chuyển dạ hạ sinh một bé trai, nặng 2,4kg.

Theo bà Dung, buổi trưa ngày cháu bé bị mất tích, một người phụ nữ dáng mập, cao khoảng 1,55m, mặt tròn, tóc nhuộm trắng nấu đến cạnh giường chị Thảo hỏi về hoàn cảnh gia đình. Bà Dung đoán, đây có thể là người lạ mặt đã bắt cóc cháu trai bà đi.

Hiện Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Hình ảnh nữ doanh nhân xinh đẹp đăng quảng cáo tuyển chồng

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news