Tin mới

"Khách làng chơi" bị đánh đến chết vì trả giá... "bèo"

Thứ ba, 17/06/2014, 21:19 (GMT+7)

Do "khách làng chơi" trả giá mua dâm thấp, Phạm Thị Hằng đã cùng chủ quán mại dâm và nhân viên tại quán đánh chết người khách này...

Do "khách làng chơi" trả giá mua dâm thấp, Phạm Thị Hằng đã cùng chủ quán mại dâm và nhân viên tại quán đánh chết người khách này...

 

Ngày 16/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử đối tượng cuối cùng trong vụ “nhóm nhân viên quán mại dâm sát hại khách mua dâm” hơn 2 năm trước. Bị cáo phải hầu tòa là Phạm Thị Hằng (khi gây án mới hơn 18 tuổi, quê huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Nạn nhân là anh Chu Thế B. (26 tuổi, quê Tuyên Quang).

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tối ngày 9/4/2012, sau khi ăn tối tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, nhóm các anh Chu Thế Bộ, Chu Thế Môn, Lê Tuấn Anh và Đỗ Thanh Minh rủ nhau đi hát karaoke ở đường Hàm Nghi.

Đến 0h30 ngày 10/4/2012, cả nhóm về nhà anh Minh. Lúc này, anh Bộ rủ Môn và Tuấn Anh đi tìm gái để mua dâm. Cả 3 người đi 2 xe máy đến quán cà phê ở ven đường 72, phố Quyết Tiến, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Khi vào quán, cả nhóm gặp chủ quán là Lê Thị Minh Đức, đang ngồi cùng hai nhân viên nữ tên Thanh (chưa rõ nhân thân địa chỉ) và Phạm Thị Hằng. 

Phạm Thị Hằng tại phiên xét xử

Thấy có khách đến mua dâm, Đức điện cho Nguyễn Thị Thịnh (35 tuổi), là chủ quán bên cạnh, bảo cử cho 3 nhân viên đi bán dâm. 
Anh Bộ hỏi giá của gái bán dâm cho một đêm và được Đức ra giá 600.000 đồng. Khi Bộ trả giá 200.000 đồng/đêm, Đức bực tức chửi rồi tát thẳng vào mặt và dùng dép ném anh Bộ.

Bị đánh, đuổi, anh Bộ đi ra đường thì Phạm Thị Hằng chạy ra túm áo kéo lại. Bộ túm tóc Hằng kéo ra đường. Khi hai người đang giằng co với nhau, từ trong quán, Đức hô to: “Có thằng đánh con Hằng nhà mình”, rồi cầm dép xông vào đánh anh Bộ. 

Nghe thấy tiếng Đức hô, Đặng Văn Thắng cầm ống tuýp sắt từ trong quán chạy ra vụt vào người anh Bộ. Cùng lúc Trần Ngọc Tuấn cũng cầm con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) đừng phía sau đâm 1 nhát vào lưng anh Bộ.

Thấy anh Bộ bị đánh, em trai anh Bộ là anh Môn chạy lại can ngăn thì bị Tuấn giơ dao dọa nên đành bỏ chạy. Bị đánh hội đồng, anh Bộ ngã xuống đường, tuy nhiên Hằng vẫn cầm cán chổi xông vào đánh. Khi Tuấn bảo thôi thì Hằng, Đức, Thắng mới ngừng đánh anh Bộ.

Ngay sau đó, anh Bộ được đưa đi cấp cứu tại viện Quân Y 103 nhưng đã tử vong. Kết quả giám định cho thấy, anh B. bị thương vùng lưng và sườn phải gây thủng thận và thủng thùy gan bên phải, sốc mất máu cấp. Sau khi gây án, các đối tượng đều bị bắt còn Hằng bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã.

Tháng 3/2013, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử, phạt Trần Ngọc Tuấn tù chung thân, Lê Thị Minh Đức 20 năm tù, Đặng Văn Thắng 13 năm tù. Đến tháng 8/2013, Hằng bị bắt. 

Trước đó Hằng bị khởi tố và truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa  cuối năm 2013, Hằng khai nhận khi giằng co với anh Bộ, có nhìn thấy Trần Ngọc Tuấn cầm dao bọc trong tờ báo chạy đến đâm anh Bộ. Chỉ khi Tuấn bảo thôi đánh anh Bộ, Hằng mới ngừng tay. 

Tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau đó, Hằng bị cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố từ tội danh gây rối sang tội giết người. Tại phiên tòa xét xử, Hằng cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Hằng 9 năm tù giam về tội Giết người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news