Tin mới

Kỳ diệu cặp vợ chồng cao tuổi sống sót sau 12 ngày lạc trong rừng

Thứ hai, 17/09/2018, 19:48 (GMT+7)

Vào đầu tháng 9, ông bà Huang sống ở thành phố Tân Trúc thong thả đi bộ đường dài đến phố núi Miêu Lật gần đó và bị trình báo mất tích, may mắn là cảnh sát đã tìm được ông bà vẫn còn sống sót sau gần 2 tuần bị lạc trong núi.

Vào đầu tháng 9, ông bà Huang sống ở thành phố Tân Trúc thong thả đi bộ đường dài đến phố núi Miêu Lật gần đó và bị trình báo mất tích, may mắn là cảnh sát đã tìm được ông bà vẫn còn sống sót sau gần 2 tuần bị lạc trong núi.

Trên đường đi, ông Huang 67 tuổi và vợ 65 tuổi bị lạc vào rừng và điện thoại bị hết pin nên không thể xuống núi. Sau khi không tìm thấy ông bà, gia đình đã trình báo vụ việc với cảnh sát.

Cảnh sát truy tìm vị trí sử dụng điện thoại di động cuối cùng khi ông bà mất tích ở làng Beikang, thị trấn Touwu, Miêu Lật. Họ tiếp tục tìm kiếm trong những ngày tiếp theo nhưng không có kết quả.

Ông bà Huang được đưa xuống núi. (Ảnh: Central News Agency)

Gần 12 ngày mất tích, cuối cùng cảnh sát đã tìm thấy ông bà ở gần một trang trại của thị trấn Nanzhuang. Ông bà đã sống sót nhờ nguồn nước trên núi.

Ngay lập tức, họ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ông Huang bị thương ở chân trái và không di chuyển được do chân bị đau, còn bà Huang không bị thương, nhưng cả hai ông bà được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe yếu vì đói và phơi nhiễm sau nhiều ngày lạc trong rừng.

Sau khi được cứu hộ, ông bà cho biết đã uống nước suối trong 7 ngày đầu tiên. Nhưng ngày thứ 8 trở đi họ bắt đầu ăn thực vật dại trên đường đi để duy trì sức lực.

Đây là lần thứ 2 ông bà đi bộ đến phố núi Miêu Lật. Nhưng họ bị lạc do rẽ sai đường.

Cảnh sát cho biết ông bà đã đi qua 5 ngọn núi, gần 12km tính từ vị trí ban đầu.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news