Tin mới

Mới nhất vụ phó phòng ngân hàng đâm tử vong bố đẻ: Em gái đã bị sảy thai

Thứ ba, 12/02/2019, 14:55 (GMT+7)

Trước khi gây án, Tuấn đã đưa con đi chơi và lái xe đi tìm mẹ với nhiều biểu hiện không bình thường.

Trước khi gây án, Tuấn đã đưa con đi chơi và lái xe đi tìm mẹ với nhiều biểu hiện không bình thường.

Thông tin mới nhất trên báo Đất ViệtVietnamnet cho hay vào khoảng 23h30 đêm ngày 10/2, tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) đâm chết cha là Trương Cảnh H. (SN 1958). 

Hiện Tuấn đang làm Phó phòng kinh doanh của 1 ngân hàng có chi nhánh tại Cửa Lò. 

Sau khi phẫu thuật vết thương, sức khỏe của đối tượng Trương Mạnh Tuấn hiện đang trong quá trình hồi phục. Ảnh: Báo Nghệ An

Thông tin cũng cho biết thêm, trước đó, Tuấn có đi nhậu cùng bạn bè và nghi đã sử dụng chất kích thích. 

Khi về nhà, Tuấn vơ dao và chém tới tấp khiến cha ruột tử vong tại chỗ, chém nhiều nhát khiến mẹ là bà Mai Thị H. (SN 1963) cùng em gái là Trương Thị T. (đang mang thai) bị thương nặng. 

Theo chia sẻ từ phía gia đình, Tuấn sinh ra trong gia đình có 2 anh em, em gái sinh sống và lấy chồng ở miền Nam, hai vợ chồng Tuấn sống chung cùng bố mẹ. Ông H - bố Tuấn bị tai biến mấy năm nay. 

“Tuấn là người hiền lành, học lực rất giỏi, tu chí làm ăn. Có năng lực tốt nên Tuấn tự xin vào làm việc ở ngân hàng…” - người thân nói về Tuấn.

“Theo thông tin từ bệnh viện, hai mẹ con bị Tuấn chém nhiều nhát dao, chấn thương sọ não. Người em gái đã bị sảy thai” - nguồn tin từ người nhà chia sẻ.

Đại úy Nguyễn Quốc Oai - Trưởng Công an xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) chiều qua thông tin, trước khi sự việc xảy ra, Tuấn là một trong những công dân gương mẫu.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 

Tuấn đã lên xe ô tô bỏ trốn, mẹ cùng em gái được người dân đưa đi cấp cứu. 

Theo Đại úy Oai, hành vi giết người của Tuấn có liên quan đến việc sử dụng ma túy hay không hiện vẫn đang chờ Công an huyện Nghi Lộc tiến hành xét nghiệm. 

Minh Di (tổng hợp)

Mới nhất vụ phó phòng ngân hàng đâm chết bố đẻ: Em gái bị chém đã sảy thai
Trước khi gây án, Tuấn đã đưa con đi chơi và lái xe đi tìm mẹ với nhiều biểu hiện không bình thường.
 
Thông tin mới nhất trên báo Đất Việt và Vietnamnet cho hay vào khoảng 23h30 đêm ngày 10/2, tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khi Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) đâm chết cha là Trương Cảnh H. (SN 1958). 
 
Hiện Tuấn đang làm Phó phòng kinh doanh của 1 ngân hàng có chi nhánh tại Cửa Lò. 
 
Thông tin cũng cho biết thêm, trước đó, Tuấn có đi nhậu cùng bạn bè và nghi đã sử dụng chất kích thích. 
 
Khi về nhà, Tuấn vơ dao và chém tới tấp khiến cha ruột tử vong tại chỗ, chém nhiều nhát khiến mẹ là bà Mai Thị H. (SN 1963) cùng em gái là Trương Thị T. (đang mang thai) bị thương nặng. 
 
Theo chia sẻ từ phía gia đình, Tuấn sinh ra trong gia đình có 2 anh em, em gái sinh sống và lấy chồng ở miền Nam, hai vợ chồng Tuấn sống chung cùng bố mẹ. Ông H - bố Tuấn bị tai biến mấy năm nay. 
 
“Tuấn là người hiền lành, học lực rất giỏi, tu chí làm ăn. Có năng lực tốt nên Tuấn tự xin vào làm việc ở ngân hàng…” - người thân nói về Tuấn. “Theo thông tin từ bệnh viện, hai mẹ con bị Tuấn chém nhiều nhát dao, chấn thương sọ não. Người em gái đã bị sảy thai” - nguồn tin từ người nhà chia sẻ. Đại úy Nguyễn Quốc Oai - Trưởng Công an xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) chiều qua thông tin, trước khi sự việc xảy ra, Tuấn là một trong những công dân gương mẫu.
 
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. 
 
Tuấn đã lên xe ô tô bỏ trốn, mẹ cùng em gái được người dân đưa đi cấp cứu. 
 
Theo Đại úy Oai, hành vi giết người của Tuấn có liên quan đến việc sử dụng ma túy hay không hiện vẫn đang chờ Công an huyện Nghi Lộc tiến hành xét nghiệm. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news