Tin mới

Món quà ý nghĩa đến với các 'chiến sĩ nhí' trong tâm dịch ở Bắc Giang nhân ngày Tết Thiếu nhi

Thứ ba, 01/06/2021, 09:03 (GMT+7)

Bị thiệt thòi khi đang phải điều trị, cách ly ở tâm dịch Bắc Giang nên những em nhỏ F0, F1 đã nhận được sự quan tâm, động viên từ các mạnh thường quân qua những món quà nhỏ trong Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Chiều 31/5, nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Nhật Linh (SN 1983) đã trao tặng các em nhỏ là F1, đang cách ly tại các xã trên địa bàn huyện Việt Yên, Bắc Giang hơn 300 suất quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)

Do đang triển khai hoạt động tiếp tế, thiện nguyện hỗ trợ người dân khu cách ly, vùng phong tỏa nhiều ngày nay, nên nhóm của anh Linh đã trích một phần quỹ đóng góp, kêu gọi của mọi người để mua quà tặng các cháu nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Anh Linh cho biết, ngày 1/6, nhóm dự kiến tặng thêm 100 suất quà nữa cho các cháu trong khu cách ly. Ảnh: Nguyễn Nhật Linh
Anh Linh cho biết, ngày 1/6, nhóm dự kiến tặng thêm 100 suất quà nữa cho các cháu trong khu cách ly. Ảnh: Nguyễn Nhật Linh

"Thời điểm này, các cháu giống như những 'chiến sĩ nhí' trong cuộc chiến chống dịch vậy, dũng cảm, kiên cường không kém người lớn. Có cháu mới chỉ 3 tuổi, bố, mẹ đều là F0, một mình phải đi cách ly, chúng tôi gặp mà rơi nước mắt vì thương", anh Linh chia sẻ và cho biết, dù chỉ là những món quà nhỏ, các cháu đều rất vui khi nhận. Ngày 1/6, chúng tôi dự kiến tặng thêm 100 suất quà nữa cho các cháu trong khu cách ly.

Các em nhỏ trong khu cách ly được nhóm chị Quyên nhờ cán bộ phụ trách gửi quà tận tay. Ảnh: Đặng Quyên
Các em nhỏ trong khu cách ly được nhóm chị Quyên nhờ cán bộ phụ trách gửi quà tận tay. Ảnh: Đặng Quyên

Theo anh Linh, trong mỗi phần quà là một túi bánh, một vỉ sữa, một hộp khẩu trang, một chai nước và sản phẩm bù điện giải. Ngoài ra, mỗi bé trai dưới 6 tuổi sẽ được nhận thêm một chiếc ôtô đồ chơi và bé gái được tặng búp bê.

Cũng trong chiều qua, nhóm thiện nguyện của chị Đặng Quyên (sống tại Hà Nội) đã đóng gói 370 suất quà, nhờ cán bộ phụ trách ở BV, các khu cách ly tập trung ở Bắc Giang phát tặng. Mỗi suất quà gồm một túi ngũ cốc dinh dưỡng, các cháu nhỏ hơn sẽ được thêm một vỉ sữa tươi.

Thương cảm cho các bạn trường mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) phải đi cách ly, không có bố mẹ ở bên cạnh, 1 bé gái 5 tuổi ở TP. Bắc Giang đã nói với mẹ muốn ủng hộ heo đất để phòng chống dịch. Ảnh: FB
Thương cảm cho các bạn trường mầm non Lê Lợi (TP Bắc Giang) phải đi cách ly, không có bố mẹ ở bên cạnh, 1 bé gái 5 tuổi ở TP. Bắc Giang đã nói với mẹ muốn ủng hộ heo đất để phòng chống dịch. Ảnh: FB

Theo chị Quyên, khi chị kêu gọi ủng hộ, có những người không có điều kiện kinh tế, thậm chí thẻ ngân hàng không còn tiền nhưng muốn giúp sức, đã mua thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng gửi tặng. Có những cháu nhỏ được tặng thưởng tiền nhân ngày Tết Thiếu nhi, khi xem được ảnh các bạn cùng trang lứa đang cách ly thì thương cảm, nhờ bố mẹ đem tiền thưởng ấy gửi cho các bạn. Những điều đó khiến chị Quyên rất cảm động.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news