Tin mới

Nam sinh trù cho người bán quất ế ẩm cả tết, trớ trêu thay đó chính là bố của người yêu

Thứ sáu, 01/02/2019, 14:55 (GMT+7)

Sau khi mặc cả trả giá cây quất cảnh với người bán, nam sinh trù cho chú bán cây ế ẩm cả Tết. Nhưng thật trớ trêu khi người đó lại chính là bố của người yêu cậu.

Sau khi mặc cả trả giá cây quất cảnh với người bán, nam sinh trù cho chú bán cây ế ẩm cả Tết. Nhưng thật trớ trêu khi người đó lại chính là bố của người yêu cậu.

Nam sinh viên Bách Khoa chia sẻ tâm sự dở khóc dở cười lên fanpage hơn 2,3 triệu like để nhờ mọi người chỉ cách giải quyết:

"Mình dân Bách Khoa, có người yêu ở bên Kinh tế, sau 3 tháng tán tỉnh thì được đồng ý. Người yêu có nhà ở Hà Nội luôn, trong ngõ đường Láng... Hôm kia qua chơi, ngoài 1 giỏ hoa quả 500 ngàn, mình nghĩ Tết cũng phải mua biếu chậu quất hoặc mai gì gì chứ nhỉ. Mai thì đắt nên quyết định mua chậu quất, do hôm trước người yêu hỏi: “Nhà anh mua quất chưa?”.

“Chắc bố mẹ anh ở quê mua rồi. Nhà em mua chưa?”.

“Chưa, nhà cũng bé nên không biết mua cây nào cho vừa. Mọi năm toàn bố em tự mang về cái cây bé bé, không biết năm nay như nào”;

Nam sinh trù ẻo người bán quất nhưng không thể ngờ đó chính là bố của người yêu. Ảnh minh họa

Thế mình mới gọi cho người yêu ngay cái lúc chuẩn bị đến: “Em ơi, nhà em mua quất chưa? Để anh mua biếu bố 1 cây”.

“Nhà em chưa, anh không cần biếu đâu, thế nào bố chả mang về”.

“Thôi cứ thế cho cẩn thận”.

“Thôi tùy anh”.

Thế là đi tìm gần nhà người yêu có chỗ bán chậu quất. Có mấy chậu cũng nhỏ nhỏ xinh xinh mà không hiểu sao bán tận 700 hay 800 ngàn đồng. Đến chỗ đó có khoảng 20 cây toàn cây bé nên mình hỏi. Mấy cây to chắc mình không đủ tiền nên vào chỗ này.

“Quất này bao nhiêu chú?”

“Từ 500 – 800 ngàn đồng, cậu xem cây nào để tôi báo giá cho”.

“Mấy cây này mà 500 - 800 ngàn á. 300 ngàn thôi, cho cháu cây này”.

“Cây đó không được, cây đó 600 ngàn”.

“Gì mà gấp đôi, thế cây này thì sao?”.

“Cây đó cũng 600 ngàn, có cái cây kia thì bán 400 ngàn được”.

Nhìn vào quả rụng lung tung, chả ra cái gì nên mình nói: “Thôi không mua nữa, xấu với đắt lắm”.

“Mở hàng đi, bán rẻ cho”.

“Rẻ là bao nhiêu chú?”.

“Giảm 50 ngàn”.

“Giảm 50 ngàn thì giảm làm gì, thôi không mua nữa”.

Tự dưng chú bán quất bảo: “Bực cả mình, đã không bán được cây nào còn gặp cái thằng dở hơi”.

“Ông bảo ai dở hơi, bán đắt cây xấu thì ai mua”.

“Cây thế này mà xấu, mày dở hơi chứ ai dở hơi, không mua thì biến”.

“Tôi về cầu cho ông cả Tết này ế ẩm”.

Nói qua nói lại 2, 3 câu thì mình bực quá, không mua nữa, qua luôn nhà người yêu chơi luôn. Vào thì người yêu bảo: “Ủa, em tưởng anh mua quất”.

“Ừ, anh không mua nữa, mua sau vậy, mua giỏ hoa quả thôi”.

“Anh lên nhà chơi, bố em đi có việc rồi, còn mỗi mẹ em ở nhà thôi”.

Mình cũng lên, gặp mẹ người yêu thì cũng chào hỏi. Mẹ người yêu hỏi gì nói đấy thôi: Học gì; ở đâu; làm gì, bố mẹ thế nào… Đang ngồi uống nước thì bố người yêu về thì em ấy bảo có mình qua chơi.

Âu cũng là cái duyên số, chú bán quất lúc nãy mình mua với chửi nhau tay đôi chính là bố người yêu. Lúc vừa nhìn nhau, mình nghĩ trong đâu là: "Thôi tiêu rồi". Bố người yêu chỉ nói câu: “A, thằng này”.

Mình chưa kịp trả lời gì thì chú ấy bảo: “Thôi, tôi không có chuyện gì để nói với thằng cu này nữa. Mọi người nói chuyện nhanh rồi còn nghỉ ngơi, đi ngủ. Hôm nay, tôi gặp một thằng không mua hàng nhưng cứ mặc cả. Tôi bực cả mình”.

Mẹ người yêu hỏi: “Thế rồi sao?”, chú trả lời: “Thì tâm trạng không vui thôi!”.
Sau đó, chú đi rửa tay, mặt mũi và sau 5 phút thì mình giả vờ xin phép có việc đi về chứ còn mặt mũi nào mà ngồi đó nữa.

Trước khi về, người yêu còn bảo mình: “Chưa bao giờ thấy bố cư xử lạ như vậy”.

“Ừ, anh cũng không biết nữa, thôi anh về đây”.

Lạ cái gì nữa, tiêu rồi chứ sao. Giờ phải làm sao hả anh chị em? Tôi nghĩ mãi không ra phương án giải quyết.

Bố người yêu đi bán quất hộ ông bạn, tình cảnh éo le chính ở đó, chứ mọi năm có bán đâu. Đúng năm nay chú bán thì mình dính!".

Nhiều người mỉa mai và chọc quê nam sinh Bách khoa sau khi đọc xong chuyện trên.

"Vô phương cứu chữa rồi anh ơi! Về đây em bán cho giá 300 ngàn cả chậu nhé! Giảm giá nếu nhiệt tình";

“Thanh niên cuối năm mà còn xui, chia buồn nhé! Đáng ra bác này phải mừng vì có chàng rể biết cách trả giá”...

Song song đó, vẫn có người tư vấn chàng trai cách “chữa cháy” được xem là hợp lý: “Hôm sau ra phụ bố bạn gái bán quất đến hết Tết chứ còn sao nữa, năng nổ khéo léo vào. Ông đuổi về cứ kệ, ra mời chào khách và giới thiệu thần thánh vào. Trước khi đi, nhớ đọc và tìm hiểu dáng, thế của cây cảnh, như thế nào là tứ quý, đón xuân, đón lộc”.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news