Tin mới

Nam thanh niên bỏ ý định tự tử sau khi nghe câu nói này của cảnh sát

Thứ năm, 21/03/2019, 17:34 (GMT+7)

Sau hơn 2 giờ đồng hồ cảnh sát khuyên nhủ, nam thanh niên đã từ bỏ ý định tự tử.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Vov, sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 20/3 tại cầu Cần Thơ (quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Vào thời điểm trên C.V.Đ (21 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đang có ý định nhảy cầu tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để kịp thời ứng cứu.

Đối tượng được cảnh sát can ngăn kịp thời. Ảnh Trí thức trẻ

Khi hai cảnh sát đến nơi, Đ. đã trèo qua lan can cầu, hai chân thòng xuống dưới. Lúc này, một cảnh sát mới lên tiếng khuyên nhủ: "Em đừng vì người con gái xa lạ mà làm chuyện dại dột. Cha mẹ là đấng sinh thành, người sinh mình ra họ sẽ đau khổ, buồn nhất".

Sau 2 giờ nghe cảnh sát thuyết phục, Đ. đã từ bỏ ý định tự tử. Tại cơ quan điều tra, Đ. cho biết, do buồn chuyện tình cảm nên nghĩ quẩn. Hiện tại, tâm lý của Đ. đã ổn định và hứa không tái phạm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news