Tin mới

Nam thanh niên tử vong với con dao cắm ở ngực

Thứ ba, 26/01/2016, 10:00 (GMT+7)

Thấy con không về nhà, mẹ anh Tuấn bảo con rể lên rẫy thanh long kêu về. Đến nơi, người này phát hiện anh Tuấn nằm chết bên đường bê tông với con dao cắm trên ngực trái.

Thấy con không về nhà, mẹ anh Tuấn bảo con rể lên rẫy thanh long kêu về. Đến nơi, người này phát hiện anh Tuấn nằm chết bên đường bê tông với con dao cắm trên ngực trái.

Theo tin tức trên báo Vnexpress, VOV, Pháp luật TP. HCM, Người lao động nạn nhân được xác định là anh Quách Anh Tuấn (SN 1994, ngụ thôn Bình An, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, đêm 24/1, anh Tuấn đi chơi về khuya nên bị mẹ la mắng. Bực tức, anh Tuấn bỏ ra ngủ ở chòi rẫy thanh long của gia đình.

Đến khoảng hơn 23h cùng ngày, thấy con trai không về nhà, mẹ anh Tuấn bảo con rể lên rẫy thanh long kêu Tuấn về.

Khi đến nơi người này bàng hoàng phát hiện anh Tuấn nằm chết bên đường bê tông gần chòi thanh long với con dao cắm trên ngực.

Liên quan đến vụ việc, báo Phụ nữ TP. HCM dẫn lời người anh rể cho biết, khi phát hiện ra Tuấn, áo nạn nhân không có dấu vết thủng do đâm. “Có thể em tôi đã bị ai đó sát hại rồi tạo hiện trường giả” – người anh rể nói.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news