Tin mới

"Nẫng" iPhone của bạn gái trong lần đi ăn lẩu

Thứ ba, 12/08/2014, 11:01 (GMT+7)

Giả vờ điện thoại hết tiền, Phong mượn điện thoại của Yến để gọi cho bạn. Trong lúc Yến ngồi chờ Phong ở bàn ăn thì nam thanh niên này cầm điện thoại đi mất.

Giả vờ điện thoại hết tiền, Phong mượn điện thoại của Yến để gọi cho bạn. Trong lúc Yến ngồi chờ Phong ở bàn ăn thì nam thanh niên này cầm điện thoại đi mất.

Nạn nhân của vụ việc là Lê Thị Kim Yến (21 tuổi, quê Phú Thọ, vừa tốt nghiệp một trường Cao đẳng ở Hà Nội).

Nam thanh niên giả vờ mượn điện thoại rồi "cuỗm" đi mất. Ảnh: Cắt từ clip.

Tối 10/8, Yến cùng hai bạn gái cùng đi ăn lẩu ở Tô Hiệu (Nghĩa Tân, Hà Nội) với một nam thanh niên tên Phong, là bạn quen qua mạng xã hội. Cô gái cho biết, ngồi ăn được một lúc, Phong có điện thoại gọi đến.

Lấy cớ điện thoại hết tiền, lại phải đi đón bạn gấp nên nam thanh niên mượn điện thoại iPhone 4s màu trắng của Yến rồi nói ra đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) đón bạn. "Chờ đến gần 20 phút sau, mình gọi điện vào số điện thoại của Phong là 01626624... và số điện thoại của mình mà Phong đang cầm thì cả hai số máy đều đã khóa", cô gái 21 tuổi nói.

Yến và Phong quen nhau được gần hai tháng, đây là lần thứ ba hai người gặp nhau. Tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện trước đó, Yến biết Phong (24 tuổi), nhà gần vườn hoa Hà Đông (Hà Nội), đang buôn bán điện thoại và laptop.

Lê Thị Kim Yến đã lên công an phường Nghĩa Tân để trình báo vụ việc.

Theo Pháp luật xã hội

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news