Tin mới

Những câu nói hay và ý nghĩa nhất nhân dịp Ngày của mẹ 8/5

Thứ bảy, 07/05/2016, 10:29 (GMT+7)

Ngày của mẹ đến rồi, cùng Tinmoi điểm lại những câu nói hay và ý nghĩa nhất về mẹ trong những ngày đặc biệt này để hiểu được ý nghĩa sâu lắng của mỗi lời nói, lời chúc dành tặng đến mẹ của mình nhé. 

Ngày của mẹ đến rồi, cùng Tinmoi điểm lại những câu nói hay và ý nghĩa nhất về mẹ trong những ngày đặc biệt này để hiểu được ý nghĩa sâu lắng của mỗi lời nói, lời chúc dành tặng đến mẹ của mình nhé. 

1. Mẹ của con không có cánh, mẹ không có vòng thánh, mẹ không có hào quang xung quanh nhưng mẹ vẫn là thiên thần duy nhất trong cuộc đời con.

2. Ngày của mẹ….mỗi năm chỉ có duy nhất một ngày….chính vì thế hãy cố gắng trả cho mẹ của bạn tất cả mọi thứ mà mẹ đã ban cho chúng ta trong suốt cuộc đời này….dù chỉ là một ít nhỏ nhoi.

Ngày của mẹ là ngày để bạn thể hiện tình yêu thương đến mẹ của mình. Ảnh: Internet

3. Một thằng nhóc đưa cho mẹ nó một mẫu giấy trong đó viết

Phí dọn dẹp phòng: 20.000 vnd

Phí đi chợ mua đồ ăn trưa: 50.000 vnd

Phí giữ em khi mẹ đi siêu thị: 100.000 vnd

Phí đi đổ rác: 10.000 vnd

Đạt điểm 10 môn toán: 30.000 vnd

Tổng chi phí: 210.000 vnd giảm 10.000 vnd còn 200.000 vnd

Người mẹ nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, một thoáng buồn trong đôi mắt người phụ nữ ấy.

Người mẹ lật mặt sau của tờ giấy và bắt đầu viết

Mang thai 9 tháng 10 ngày: Miễn phíDỗ giấc ngủ cho con: Miễn phí

Luôn lo lắng cho con khi con bệnh: Miễn phíLo cho con được đi học, lo cho tương lai của con: Miễn phí

Thức đêm cùng con mỗi lúc con có kỳ thi quan trọng: Miễn phí

Thức ăn, đồ chơi, quần áo,…:

Tất cả đều Miễn phí

Tình yêu của mẹ dành cho con tất nhiên là

Miễn phí
Thằng nhóc đọc xong tất cả những đều đó.

Nó nhìn thẳng vào mắt của mẹ nó và nói:”Mẹ con yêu mẹ mãi mãi”. Sau đó nó viết lên mảnh giấy dòng chữ:”DÙNG CẢ ĐỜI NÀY ĐỂ TRẢ ƠN NGƯỜI”

Bạn nên nhớ rằng:”Tiền là cách tệ nhất để đo lường hạnh phúc. Và thật là tệ hại khi dùng nó để so sánh với tình thương mà Mẹ dành cho bạn”.

4. Một câu trả lời dễ thương cho một câu hỏi khó“Tên của một nơi mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ trong 1 giây?”Một đứa trẻ mỉm cười và trả lời“Trái tim của Mẹ”.

Trái tim của mẹ là nơi mà bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. Ảnh: Internet

5. Không có món quà nào bạn dành cho tặng cho mẹ của mình có thể so sánh với món quà mà mẹ của bạn đã dành tăng cho bạn. Món quà đó chính là…CUỘC SỐNG CỦA BẠN.

6. Thượng đế không thể ở khắp nơi để giúp đỡ con người vì thế ngài đã tạo ra Mẹ. 7. Thủ tướng chính phủ vừa quyết định bắt buộc phải có nhiều hơn một ngày để tôn vinh những người phụ nữ đã có công dạy dỗ chúng ta nên người. Những người phụ nữ này có cái tên rất thiêng liêng và cao quý. MẸ.

8. 5 tuổi:”Mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời”

10 tuổi:”Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi?”

16 tuổi:”Trời đất, mẹ thật là rắc rối và phiền phức”

18 tuổi:”Con không thể chịu đựng được mẹ, con ra ở riêng đây”

25 tuổi:”Mẹ có vẻ đúng”

30 tuổi:”Con muốn về sống chung với mẹ”

50 tuổi:”Con không muốn mất mẹ đâu, đừng bỏ con đi”

70 tuổi:”Nếu được đánh đổi tất cả để gặp lại mẹ con cũng chấp nhận.

”Bạn chỉ có duy nhất 1 người mẹ mà thôi vì thế hãy trân trọng những giây phút khi Mẹ còn ở bên.

9. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"

Đối với mỗi người con, mẹ luôn là người đẹp nhất. Ảnh: Internet

10. Mẹ là người đẹp nhất. Thời gian ơi xin đừng làm tổn thương người nhé. 

11. Một là tốn gạo tốn tiền. Vay công mắc nợ lại phiền người ta. Hai là ăn uống la cà. Chuyện mình chẳng nói nói ra chuyện người. Có câu "Cưới trách ma cười". Nón đâu che hết mọi lời gần xa". 

12. Hạnh phúc của con là được nhìn thấy nụ cười của mẹ.

13. Vì cuộc sống mẹ suốt đời lam lũ. Vì con vui mẹ gánh hết buồn đau. 

14. Mẹ nằm chỗ ướt canh sương. Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ. 

15. Đằng sau sự hào nhoáng của một số người con là sự lam lũ vất vả của Cha Mẹ. 

16. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. 

17. Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này. 

18. Người mẹ thật sự chẳng bao giờ rảnh rỗi. 

19. Đừng phàn nàn hay xấu hổ với những gì mà cha mẹ đã cho bạn bởi họ đã cố để có điều thể cho bạn điều tốt nhất. 

Ơn đức sinh thành của cha mẹ luôn vĩ đại nhất. Ảnh: Internet

20. "Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ". - Balzac-

21. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. 

22. "Ôm con mẹ đếm sao trời. Đếm hoài không hết một đời long đong". 

23. "Thương cha xuôi ngược giữa dòng. Mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con".

24.  Khi tôi về nhà trong một cơn mưa tầm tả

Anh trai tôi nói:”Sao không đem theo áo mưa mà để ướt như vậy?”

Chị gái bảo:”Không chờ hết mưa rồi hãy về nhà”

Ba tôi cảnh báo:”Lần sau đừng về nhà khi trời đang mưa”

Chỉ có mẹ vừa lấy khăn vừa lau tóc tôi vừa lẩm bẩm:”Ông trời mất nết sao không chờ con tui về nhà rồi hãy mưa”.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news