Tin mới

Nghẹn ngào dòng tâm sự của MC Diệp Chi dành cho 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh

Thứ tư, 03/08/2022, 14:15 (GMT+7)

MC Diệp Chi đã có những dòng tâm sự nghẹn ngào, xúc động viết về 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Mới đây, MC Diệp Chi đã có những chia sẻ xúc động về hành động cao cả của 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại quán karaoke trên đường Quan Hoa, Cầu Giấy. MC Diệp Chi nghẹn ngào: 

"Có những cuộc gọi không bao giờ còn người nghe máy nữa. Chiếc tài khoản Facebook hôm qua còn chuyện trò rôm rả từ nay sẽ vĩnh viễn im lìm. Những bức hình giờ trở thành kỷ niệm để nhớ về và nâng niu mãi mãi, vì khoảnh khắc ấy sẽ không thể nào trở lại...

Điều buồn nhất khi thấy một ai đó qua đời là nghĩ về nỗi đau của người thân họ. Nhất là những sự ra đi đột ngột, không báo trước, không một lời dặn, lời chào. Những người mẹ, người cha, người vợ sẽ sống ngày tháng tiếp theo thế nào, mình không tưởng tượng được... 

Đêm qua mình xem những hình ảnh này và rưng rức khóc. Là người xa lạ mà sao đau lòng quá! Sau sự ra đi của mẹ, mình nhạy cảm hơn với tất cả những sự ra đi khác.  Mình mường tượng những gì mình đã trải qua và thực ra vẫn đang phải trải qua từng ngày, mỗi khi nhớ về người thân yêu nhất cõi đời giờ chẳng còn cạnh bên mình nữa. Đau đớn tận tâm can mà biết làm sao được. Cuộc sống là vậy, sinh ly tử biệt chỉ trong gang tấc và không ai nói trước được điều gì. 

Nghẹn ngào dòng tâm sự của MC Diệp Chi dành cho 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh
Nghẹn ngào dòng tâm sự của MC Diệp Chi dành cho 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh

Đọc những dòng status tự động viên của Việt sau mỗi trận chiến với giặc lửa, hình như em đã luôn chuẩn bị tâm thế cho điều tồi tệ nhất. Em hiểu có những "trận đánh" chỉ may mắn mới cứu được mình và đồng đội. Và không phải lúc nào cũng gặp may. Việt ước mơ trở thành cảnh sát PCCC từ những ngày còn bé và em đã nỗ lực hết mình cho ước mơ đó, tới tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Yêu, được sống và chết cho công việc mình đam mê, lại là công việc mà niềm hạnh phúc lớn nhất là cứu được sinh mạng người, là hy sinh cho người khác, thì nghĩa là Việt đã sống trọn, không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Chỉ thương những người ở lại quá mà thôi... 

Xưa nay, cứu hoả luôn được coi là một những nghề nguy hiểm nhất thế giới. Khi người ta tìm mọi cách thoát ra khỏi ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt thì mình phải lao vào thật nhanh, không chần chừ, không  do dự. Thời điểm ấy có lẽ những người hùng của chúng ta không nghĩ tới bất kỳ điều gì, tới người mẹ đang ngóng, người vợ đang trông, những đứa con thơ dại, tới cảm giác bỏng rát lan khắp da thịt mình. Chỉ hướng về một và chỉ một mục tiêu: lao nhanh vào lửa, cứu người. Là sẵn sàng chọn cái chết để mang lại sự sống cho người khác. 

Ngày hôm qua, tổ trinh sát đám cháy gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Sau khi trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương chiến công cho 3 chiến sĩ PCCC đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Từ hôm nay chúng ta sẽ gọi những người hùng ấy là: 

Thượng tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy – Công an TP. Hà Nội.

Thượng úy Đỗ Đức Việt - Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy – Công an TP. Hà Nội.

Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - Chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy – Công an TP. Hà Nội

Xin cúi đầu tưởng nhớ và biết ơn. 

Nghẹn ngào dòng tâm sự của MC Diệp Chi dành cho 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh
Nghẹn ngào dòng tâm sự của MC Diệp Chi dành cho 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh

Phải làm sao để bớt đi những hy sinh này giữa thời bình? Phải làm sao để mỗi người trong từng việc nhỏ mình làm, cần biết nghĩ tới người khác? Một phút đi nhanh cũng có thể gây ra tai nạn. Một tàn lửa gạt không đúng chỗ có thể gây ra đám cháy. Những sự tắc trách, chủ quan, thiếu trách nhiệm  có thể mang tới hậu quả khôn lường, để lại tổn thất không gì bù đắp. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ riêng Hà Nội đã có hơn 200 vụ cháy, cả nước là gần 900 vụ. Em Đình Phúc, 19 tuổi, mới tham gia nghĩa vụ được một năm, công tác gần nhà nhưng vì nhiệm vụ liên miên, em thường xuyên vắng nhà, đến sinh nhật cũng không kịp ghé về với mẹ. Giờ thì món quà sinh nhật mẹ không kịp trao, cánh cửa tương lai với nhiều hoài bão cũng đóng sầm lại mất rồi...

Khi chứng kiến quá nhiều người tốt ra đi, có lẽ phải tự an ủi rằng thế giới bên kia hẳn an bình lắm; rằng ông trời thường chọn "hái" những bông đẹp nhất trong một rừng hoa."

Ngày 1/8, tổ trinh sát đám cháy gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ đã tham trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn, tổ trinh sát tiếp tục quay lên các tầng trên với hy vọng tìm kiếm thêm những nạn nhân khác còn bị mắc kẹt. Khi 3 chiến sĩ lên tới tầng 4 thì các vật liệu làm trần giả, vật liệu trang trí bên trong nhà sập xuống cầu thang bộ làm 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news