Tin mới

Nghi án chồng đổ xăng thiêu chết cả nhà: Người chồng không qua khỏi

Thứ hai, 04/06/2018, 15:54 (GMT+7)

Sau 3 ngày điều trị bỏng nặng, người chồng cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ quan chức năng cũng đã về khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, làm rõ cái chết của vợ chồng anh Bằng.

Sau 3 ngày điều trị bỏng nặng, người chồng cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ quan chức năng cũng đã về khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, làm rõ cái chết của vợ chồng anh Bằng.

Tin tức trên Thời Đại đăng tải, ngày 4/6, ông Hoàng Văn Thành, Trưởng Công an xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vào khoảng 4h45 sáng nay, người thân đã đưa thi thể anh Trần Công Bằng từ bệnh viện ở Hà Nội về nhà mai táng.

Trước đó trên báo Infonet thông tin, khoảng 17h30 ngày 1/6, một số người dân xã Cẩm Quang thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà của anh Trần Công Bằng (39 tuổi).

Nghi vấn chồng đổ xăng tự thiêu cả nhà ở Hà Tĩnh: Người chồng đã không qua khỏi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy.

Tới nơi, mọi người trông thấy anh Bằng cùng vợ là chị Thanh đang thoi thóp trong phòng ngủ rộng khoảng 10m2 nồng nặc mùi xăng, xung quanh nhiều vật dụng đang bốc cháy.

Mọi người hô hoán dập lửa, đưa anh Bằng và chị Thanh tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, chị Thanh đã tử vong sau nhiều giờ điều trị do bị bỏng xăng, anh Bằng nguy kịch, đang được chuyển ra Viện bỏng quốc gia ở Hà Nội điều trị.

Sau 3 ngày điều trị bỏng nặng, người chồng cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Cơ quan chức năng cũng đã về khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân, làm rõ cái chết của vợ chồng anh Bằng.

Được biết, vợ chồng anh Bằng có hai người con đang học lớp 7 và lớp 9, gia đình làm nghề nông, cả hai vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn. Hôm xảy án mạng, anh Bằng có đi uống rượu đám giỗ về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thấy bố mẹ to tiếng nên 2 người con trai của anh Bằng và chị Thanh liền đi ra khỏi nhà. Ngay sau đó thì vụ hỏa hoạn xảy ra.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news