Tin mới

Nghi vấn mẹ chồng đổ keo 502 lên đầu con dâu, nhốt con trai trong nhà ép phải bỏ vợ

Thứ năm, 24/05/2018, 09:30 (GMT+7)

Mẹ chồng bị tố ép con trai ly hôn rồi nhốt trong nhà. Sau đó, anh này trốn ra ngoài đi ăn với vợ thì cô vợ bị một nhóm người lạ mặt đổ keo 502 lên đầu.

Mẹ chồng bị tố ép con trai ly hôn rồi nhốt trong nhà. Sau đó, anh này trốn ra ngoài đi ăn với vợ thì cô vợ bị một nhóm người lạ mặt đổ keo 502 lên đầu.

Mới đây một tài khoản Facebook tên Huyền Kenny Nguyễn đã bất ngờ đăng tải câu chuyện mẹ chồng lập mưu h.ãm h.ại con dâu đã ly hôn gây bức xúc CĐM.

Cụ thể trong đoạn status trên, cô gái sinh 1995 là con dâu nhưng cũng đã ly dị chồng đang dừng ăn tại một quán bên đường thì bất ngờ bị một nhóm người đến và tạt keo 502 vào người.

Nội dung bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Sáng 23/5, trao đổi trên báo Đất Việt, ông Đào Minh Ngọc - Trưởng Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã nhận được thông tin trình báo về việc một cô gái bị nhóm đối tượng đổ keo 502 lên đầu.

"Sáng nay cặp vợ chồng này đã lên trình báo về sự việc, chúng tôi đang tiếp nhận thông tin và điều tra, làm rõ sự việc", ông Ngọc cho hay.

Chị H.N. (một người dân chứng kiến sự việc) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 22/5, chị O. cùng 3 người nữa vào một quán mì trên đường Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên). 

Trong lúc mọi người đang ngồi gọi đồ ăn trong quán thì có hai xe máy khoảng 4-6 người dừng lại trước cửa quán. Nhóm này đi đến phía chị O. và đổ 1 ca keo 502 vào đầu chị này, sau đó bỏ chạy.

Cô gái trẻ còn bị bỏng một phần cơ thể - Ảnh: Báo Đất Việt

Chị N. đã cùng chị O. và người nhà lên phường trình báo sự việc. Sau đó mọi người đưa chị O. vào bệnh viện Đức Giang để xử lý vết thương.

Chị O. tâm sự, mình lấy chồng được gần 2 năm và có 1 đứa con gái mới 1 tuổi. Thời gian qua mẹ chồng chị đã dùng nhiều biện pháp để ép hai vợ chồng chị ly hôn. Người này còn đe dọa con dâu và người nhà nếu không ly hôn sẽ dùng cách khác để "xử lý". Chị O. không đồng ý với yêu cầu của mẹ chồng.

Sau 1 thời gian không chịu được áp lực phía mẹ chồng, hai vợ chồng chị O. đã ra toà ly hôn. Chị ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không mang theo bất kì tài sản hay tiền bạc gì từ nhà chồng.

Chị O. phải cắt đi một chỏm tóc trên đỉnh đầu - Ảnh: Báo Đất Việt

Ngoài ra, chị O. cũng không được nuôi con vì không chứng minh được thu nhập. Thời gian sau khi lấy chồng rồi sinh nở, chị O. ở nhà chăm con nên không có công việc không ổn định.

Ly hôn xong, chị O. thuê phòng trọ ở và đi làm nhưng vẫn không thoát được "cái bóng" của mẹ chồng. Bà liên tục đến nhà trọ, chỗ làm của chị O. để gây khó dễ, bắt con dâu phải chuyển hẳn đi nơi khác sống. Ngoài ra, theo chia sẻ của cặp vợ chồng trẻ, người mẹ này còn nhốt con trai ở trong nhà không cho ra ngoài.

Tối 22/5, khi người chồng trốn ra khỏi nhà tìm đến chỗ vợ và cùng mọi người đi ăn thì xảy ra sự việc. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news