Tin mới

Người đàn ông 55 tuổi tử vong sau khi vào khách sạn với 9X

Thứ hai, 03/07/2017, 15:15 (GMT+7)

Khi thấy thanh niên 9X ra ngoài vội vàng, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nhân viên nhà nghỉ lên phòng vị khách vừa rời đi thì phát hiện ông Châu đã tử vong, nằm dưới gầm giường.

Khi thấy thanh niên 9X ra ngoài vội vàng, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nhân viên nhà nghỉ lên phòng vị khách vừa rời đi thì phát hiện ông Châu đã tử vong, nằm dưới gầm giường.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh và Tri Thức Trực Tuyến, ngày 3/7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông trong khách sạn trên địa bàn.

Người đàn ông chết trong nhà nghỉ. Ảnh: Internet

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Châu (55 tuổi, quê Tiền Giang).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h30 khuya 30/6  ông Châu cùng Lương Trần Vĩnh Phúc (17 tuổi, quê Phú Yên) vào thuê phòng khách sạn ở đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A) nghỉ qua đêm.

Sáng ngày 1/7, chị Thạch Vũ Thùy Dương (SN 1984, quê Đồng Tháp) là nhân viên khách sạn thấy anh Phúc xuống làm thủ tục trả phòng rời đi với dáng vẻ vội vã nên chạy lên kiểm tra.

Khi lên tới phòng, nữ nhân viên phát hiện người đàn ông đã tử vong nằm dưới gầm giường nên đã báo công an.

Nhận được tin báo, công an quận Tân Bình đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Qua khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị bóp cổ đến chết từ trước đó.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news