Tin mới

Nhảy lầu trốn cảnh sát, các con bạc bị gãy chân

Thứ tư, 30/07/2014, 14:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các con bạc đang sát phạt nhau thì cảnh sát ập vào, một số con bạc vì trốn cảnh sát mà đã liều mình nhảy từ tầng 2 xuống đất khiến bị gãy chân.

 

 

(Tinmoi.vn) Các con bạc đang sát phạt nhau thì cảnh sát ập vào, một số con bạc vì trốn cảnh sát mà đã liều mình nhảy từ tầng 2 xuống đất khiến bị gãy chân.

Ngày 30/7, Phòng cảnh sát hình sự (công an Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Vương Văn Thắng (41 tuổi, ở xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức), cùng hơn chục người khác để điều tra hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Thắng tại cơ quan công an.

Thắng cùng một người phụ nữ ở địa phương đã tổ chức và cầm đầu sới bạc này, và có canh phòng cẩn thận.

Một tuần trước, trinh sát đội 2 Phòng cảnh sát hình sự và công an địa phương ập vào nhà Nguyễn Văn Hai (ở xã Phúc Lâm), bắt quả tang nhiều người chơi xóc đĩa ăn tiền. Phát hiện cảnh sát, họ bỏ chạy tán loạn, 6 người nhảy từ tầng 2 xuống đất để thoát thân nhưng bị gãy chân.

Để trốn công an người đàn ông 41 tuổi cũng liên tục thay đổi địa điểm chơi, kể cả ra các khu vực vắng người như lò gạch, lều chăn vịt.

Người bị điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc khai trung bình mỗi ngày thu "phế" khoảng 5 triệu đồng. Sau khi chi trả tiền công cho người cảnh giới 300.000 đồng một ngày, Thắng và đồng bọn ăn chia theo thỏa thuận.

Thu Trang (Tổng hợp tin pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news