Tin mới

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ "nhặt ở bãi rác" về nuôi

Thứ năm, 22/02/2018, 09:56 (GMT+7)

Chẳng biết vì lý do gì mà bố mẹ nào cũng kể về sự tích nhặt chúng mình từ bãi rác về nuôi.

Chẳng biết vì lý do gì mà bố mẹ nào cũng kể về sự tích nhặt chúng mình từ bãi rác về nuôi.

Để nói về tình yêu thương mà bố mẹ dành cho con cái, có lẽ bao nhiêu mỹ từ cũng không thể nào có thể nói lên được hết. Đấy là giữa bố mẹ với con ruột của mình. Thế nhưng, nếu với "những đứa con nhặt ở bãi rác về" thì tình cảm của bố mẹ dành cho con cái khó lòng mà trọn vẹn được.

1. Vì tay đang bận gọi điện thoại nên chân bế con hộ âu cũng là điều dễ hiểu.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 1.
 

2. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình còn không bằng một con cún mà.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 3.
 

3. Con cái gì tầm này, đây là thằng cháu con nhà ông chú bên đằng ngoại của ông bác có con dâu là bạn cô hàng xóm ấy mà.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 5.
 

4. Nếu cảm thấy tương lai đáng sợ, nhắm mắt lại con sẽ dẫn mẹ đi.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 7.
 

5. Những lúc như thế này, chỉ muốn quay trở lại nơi mẹ đã nhặt mình về.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 9.
 

6. Bố mẹ thật ơi, bố mẹ ở đâu? Về đón con đi.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 11.
 

7. Nghe nói đội ghế lên đầu sẽ học dốt, nhưng kệ, nó dốt chứ mình dốt đâu mà lo.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 13.
 

8. Chỉ người lớn mới được cầm ô, trẻ con đầu trần được rồi.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 15.
 

9. Bố mẹ bảo biết hay ngủ gật vô tổ chức như thế này thì ngày xưa đã không nhặt tôi từ bãi rác về.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 17.
 

10. Biết hư như thế này thì ngày xưa nhận nuôi một con chó còn hơn.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 19.
 

11. Con ai người ấy trông. Tôi đang bận điện tử.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 21.
 

12. Con ngã chứ bố ngã đâu mà phải lo?

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 23.
 

13. Điều đó không quan trọng, quan trọng là có đứa giữ đồ hộ mình.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 25.
 

14. Chỉ mong đến năm 18 tuổi, bố mẹ thật sẽ quay lại đón mình.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 27.
 

15. Con cứ việc mỏi thôi, ghế đã có bố mẹ ngồi.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 29.
 

16. Ai là con đẻ, ai là con nuôi ở đây ý nhỉ?

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 31.
 

17. Phận làm con phải biết gánh vác chuyện gia đình hộ bố mẹ.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 33.
 

18. Trẻ con không được cầm ô không thì ma sẽ đi theo.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 35.
 

19. Đàn ông phải có chút sương gió phong trần thì mới có nhiều đứa yêu.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 37.
 

20. Việc của bố là trú mưa HKT, việc của con là cứ nằm yên thôi.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 39.
 

21. Tuổi thơ giống như một cơn mưa rào. Cho dù không bị cảm lạnh thì bạn cũng chẳng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa.

Nỗi hậm hực của 21 em bé được bố mẹ nhặt ở bãi rác về nuôi - Ảnh 41.
 

(Nguồn: Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news