Tin mới

Nữ phóng viên bị sa thải vì để người dân bế qua chỗ nước ngập

Thứ năm, 07/07/2016, 14:33 (GMT+7)

Một nữ phóng viên truyền hình đã bị sa thải ngay lập tức sau khi bức ảnh chụp lại cảnh cô được hai người dân bế qua chỗ nước bị ngập tại Mexico. Theo đó, nhiều người đã lên án hành động của nữ phóng viên do vì cô chỉ quan tâm đến đôi giày đắt tiền hơn là việc chia sẻ khó khăn với người dân. 

Một nữ phóng viên truyền hình đã bị sa thải ngay lập tức sau khi bức ảnh chụp lại cảnh cô được hai người dân bế qua chỗ nước bị ngập tại Mexico. Theo đó, nhiều người đã lên án hành động của nữ phóng viên do vì cô chỉ quan tâm đến đôi giày đắt tiền hơn là việc chia sẻ khó khăn với người dân. 

Tờ Independent đưa tin cho biết, nữ phóng viên Lydia Cummings, 24 tuổi, đã có mặt tại thành phố Puebla Puebla, miền trung Mexico vào cuối tháng 6 để ghi nhận tình hình mưa ngập tai đây.

Bức ảnh nữ phóng viên được người dân bế qua chỗ ngập. Ảnh: Independent

Tuy nhiên, nữ phóng viên trẻ đã mắc phải một sai lầm đáng tiếc khi vô tư để một người đàn ông và một người phụ nữ nâng mình lên qua vùng nước ngập chỉ vì cô không muốn đôi giày mình đang đi bị ướt. Bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy hai tay cô quàng vào vai hai người dân.

Trong khi cô không bị chút nước nào dính phải thì hai người dân kia phải lội nước.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, hành động của cô đã bị Cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt vì cho rằng cô chỉ quan tâm đến giày dép, quần áo đắt tiền hơn là việc đồng cảm và chia sẻ khó khăn với người dân, không tôn trọng cộng đồng.  

Bức ảnh nữ phóng viên được cư dân mạng chế lại. Ảnh: Independent

Bức ảnh được lan truyền nhanh chóng, nhiều người đã chế bức ảnh cô với nhiều hình ảnh khác nhau như cưỡi lên ngựa trắng, phi hành gia.  

Ngau sau khi bị sa thải, Cummings đã gửi lời xin lỗi bằng video trên tài khoản Twitter và theo đó cô cho biết mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.Cũng theo đó, cô cho biết do bức ảnh đăng thiếu chuyên nghiệp và không khéo léo "Cặp vợ chồng đã gợi ý đưa tôi qua vũng nước và tôi thấy sẽ bất lịch sự nếu như từ chối. Do đó, tôi đã đồng ý và chỉ 2 giây say đó tôi đã bảo họ để tôi xuống". 

Nhiều phóng viên cũng đã gửi lời thông cảm đến cô. Cô cùng cho biết đây là tai nạn đáng nhớ đối với mình và bản thân cô vẫn mong muốn trở thành một nhà báo.

Minh Di (theo Independent)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news