Tin mới

Nửa đêm sang đâm tử vong hàng xóm rồi về tử vong dưới ao nước

Thứ tư, 05/12/2018, 14:38 (GMT+7)

Khi đang đứng nói chuyện trước cửa nhà hàng xóm lúc rạng sáng ngày 5/12, ông Lê Văn Bình (Hà Tĩnh) bất ngờ rút dao chém liên tiếp vào người nạn nhân rồi chạy về nhà. Ông Bình sau đó thấy chết dưới ao nhà.

Khi đang đứng nói chuyện trước cửa nhà hàng xóm lúc rạng sáng ngày 5/12, ông Lê Văn Bình (Hà Tĩnh) bất ngờ rút dao chém liên tiếp vào người nạn nhân rồi chạy về nhà. Ông Bình sau đó thấy chết dưới ao nhà.

Thông tin mới nhất trên Pháp luật Việt NamNgười lao động cho hay trưa nay ngày 5/12, ông Nguyễn Xuân Nhân, Chủ tịch UBND xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ chém người trọng thương, nghi phạm sau đó chết dưới ao vườn nhà.

Người nhà ông Trần Huy Bình đang chuẩn bị lo mai táng. Ảnh: Người lao động

Vào khoảng 2h sáng ngày 5/12, ông Trần Huy Bình (SN 1969, ngụ tại thôn Quần Ngọc, xã Khánh Lộc) đi qua nhà người hàng xóm là ông Lê Văn Bình (SN 1966).

Lúc đang đứng nói chuyện tại trước cửa nhà ông Lê Văn Bình, ông Trần Huy Bình bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào người hàng xóm, khiến ông Lê Văn Bình gục tại chỗ. Nạn nhân, sau đó đã được người thân đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, ông Trần Huy Bình đã bỏ chạy về nhà rồi đi ra ao phía sau nhà. Lúc này, người vợ biết sự việc xảy ra nên đi tìm chồng thì phát hiện ông Trần Huy Bình đã tử vong dưới ao.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân ban đầu.

Hiện, thi thể ông Trần Huy Bình đã được bàn giao cho gia đình để lo mai  táng.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news