Tin mới

Rảnh rỗi khi đi cách ly, thầy giáo mỹ thuật 'thay áo' cho trường mầm non bằng những tranh vẽ đáng yêu hết nấc

Thứ sáu, 18/06/2021, 10:01 (GMT+7)

Nhìn những bức tường bị bong tróc trong khu cách ly, một thầy giáo mỹ thuật ở Hà Tĩnh nảy ra ý định "thay áo mới" cho những mảng tường đơn điệu bằng những hình vẽ hết sức đáng yêu.

Mới đây, một thầy giáo mỹ thuật công tác tại Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những bức tranh vẽ trong khu cách ly.

Cách đây 5 ngày, do tiếp xúc với F0, thầy Lê Duy Lợi phải đi cách ly tập trung tại Trường mầm non Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Rảnh rỗi khi đi cách ly, thầy giáo mỹ thuật 'thay áo' cho trường mầm non bằng những tranh vẽ đáng yêu hết nấc. Ảnh: FB
Rảnh rỗi khi đi cách ly, thầy giáo mỹ thuật 'thay áo' cho trường mầm non bằng những tranh vẽ đáng yêu hết nấc. Ảnh: FB

Nhìn những bức tường bị bong tróc tại đây, lại đang rảnh rỗi có nhiều thời gian nên thầy Lợi nảy ra ý định "thay áo mới" cho những mảng tường. Anh liên hệ người thân nhờ mang dụng cụ vẽ và màu sơn. Tất cả đều được khử khuẩn an toàn trước khi được chuyển vào khu cách ly.

Thầy lợi mong rằng khi cô và trẻ đến trường trong năm học mới sẽ thấy vui vẻ, yêu thích những bức họa này.
Thầy lợi mong rằng khi cô và trẻ đến trường trong năm học mới sẽ thấy vui vẻ, yêu thích những bức họa này.

Thầy Lợi bắt tay vẽ từ ngày 15/6, đến nay đã được 4 bức tranh, chủ đề về hoạt động của trẻ em như ăn, ngủ, vui chơi, các trò chơi dân gian. Giúp thay đổi không gian học tập cho các em mầm non.

“Nhìn những bức tường cũ đã bị bong tróc, tôi muốn thay đổi nó, tạo ra không khí vui tươi cho phòng học của trẻ. Đặc biệt, ở đây không có gì làm, vẽ để quên thời gian", thầy Lợi chia sẻ và cho biết phải mất 1 ngày để hoàn thiện tranh tường trong lớp học. Phía bên ngoài hành lang, anh được phép ra ngoài vẽ lại khung cảnh thiên nhiên vô cùng sinh động.

Các bạn cùng phòng của anh cũng giúp anh sơn màu ở những phần dễ. Trong quá trình vẽ, mọi người luôn chú ý giữ khoảng cách và bịt khẩu trang.
Các bạn cùng phòng của anh cũng giúp anh sơn màu ở những phần dễ. Trong quá trình vẽ, mọi người luôn chú ý giữ khoảng cách và bịt khẩu trang.

Vì diện tích các bức tường hẹp, khu cách ly cũng hạn chế ra ngoài nhiều và tiếp xúc, nên sắp tới anh Lợi sẽ tìm các hoạt động khác để "giải khuây, quên đi nỗi lo dịch bệnh". Anh hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Những ngày sống cách ly với anh như quay về thời sinh viên.

Thầy Lợi thấy vui vì đã giúp trường có được diện mạo mới, đang lo vì sau khi vẽ xong không biết làm gì để hết thời gian cách ly. Ảnh: FB
Thầy Lợi thấy vui vì đã giúp trường có được diện mạo mới, đang lo vì sau khi vẽ xong không biết làm gì để hết thời gian cách ly. Ảnh: FB

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chia sẻ, trong thời gian thực hiện cách ly, thầy Lợi đã vẽ những bức tranh trong trường mầm non để thay đổi diện mạo, làm đẹp cho lớp học là điều rất tốt, vừa giải tỏa bớt căng thẳng mà cũng có ích cho nhà trường.

Bà Phan Thị Tố Hoa (Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Trung) cho biết: "Tôi nhận được tin nhắn xin phép vẽ tranh tường của Lợi từ thứ 2 tuần này. Tôi rất mừng và cảm động trước những việc làm của thầy giáo có tâm, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng dùng nghệ thuật để làm đẹp cho đời".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news