Tin mới

Rợn tóc gáy với cảnh chở vật liệu nguy hiểm tham gia giao thông

Thứ sáu, 08/01/2016, 09:51 (GMT+7)

Những chiếc xe máy cà tàng, chở theo những thanh sắt nặng, dài khoảng 5m lưu thông trên đường tiềm ẩn mối họa cho người tham gia giao thông. 

Những chiếc xe máy cà tàng, chở theo những thanh sắt nặng, dài khoảng 5m lưu thông trên đường tiềm ẩn mối họa cho người tham gia giao thông. 

Video:

[mecloud]On4XeO5OtL[/mecloud]

Trong một clip được đưa lên mạng xã hội ngày 7/1, nội dung ghi lại hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe máy chở một bó sắt dài khoảng 5m lưu thông trên đường gây xôn xao.

Người điều khiển xe phải nghiêng hẳn về một phía để cân bằng được xe vì bó sắt quá nặng.

Clip nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo chủ nhân clip cho biết, hình ảnh được ghi lại trên một con phố tại Hà Nội. 

Nhiều người bình luận tỏ ra quan ngại trước mối ẩn họa Tai nạn giao thông từ những chiếc xe chở hàng cồng kềnh. 

Hình ảnh này không khó bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Trước đó như đã phản ánh, khoảng 16h ngày 30/9, trên đoạn đường từ Huỳnh Thúc Kháng đi ra Nguyễn Chí Thanh, nhiều người tham gia giao thông hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng tương tự. 

Một người đàn ông điều khiển xe máy, phía dọc thân xe buộc một thanh sắt dài khoảng 5m, chạy băng băng trên đường.

Mọi phương tiện đều tránh xa "kỵ sĩ" vì sợ tai nạn. 

Thời điểm này gần với giờ tan tầm nên đường phố rất đông phương tiện, thanh sắt dài gấp 3 lần chiều dài của xe khiến người đàn ông và chiếc xe máy không khác nào kỵ sĩ thời Trung cổ cưỡi ngựa, trên tay ôm thanh giáo dài mỗi khi lâm trận.

Người tham giao giao thông lo sợ, hành động này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

Thanh sắt dường như cũng rất nặng, khiến người đàn ông phải nghiêng người về 1 bên để làm đối trọng với trọng lượng của thanh sắt nhằm cân bằng xe, khiến nó không bị đổ.

Video:

[mecloud]OuphmpMOgs[/mecloud]

Những người đi đường khi thấy “kỵ sĩ” đều phải tránh xa vì sợ va quyệt.

Hình ảnh người đàn ông chở sắt được ví với những kỵ sĩ thời Trung cổ.

Chứng kiến cảnh tượng này, anh Đức Hòa (trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy) ví von: “Chẳng khác nào cảnh tượng Đôn-ki-hô-tê cầm giáo đánh nhau với cối xay gió. Không may thanh sắt mà chọc vào người đi đường thì chỉ có chết.”

Thuận Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news