Tin mới

Sát hại chồng và bắt người tình phẫu thuật thẩm mỹ để thay thế

Thứ năm, 14/12/2017, 09:02 (GMT+7)

Cảnh sát bang Telangana - Ấn Độ cho biết hiện đang tiến hành điều tra vụ án kỳ lạ khi một người phụ nữ đã sát hại chồng mình và tìm cách biến nhân tình của mình thành người chồng quá cố. 

Cảnh sát bang Telangana - Ấn Độ cho biết hiện đang tiến hành điều tra vụ án kỳ lạ khi một người phụ nữ đã sát hại chồng mình và tìm cách biến nhân tình của mình thành người chồng quá cố. 

Hãng tin BBC cho hay Swati Reddy, 27 tuổi được biết đến là một y tá của một bệnh viện tư ở thị trấn Nagarkurnool, đã kết hôn với anh Sudhakar Reddy, 32 tuổi, đươc 3 năm và có hai con.

Swati Reddy và chồng Sudhakar Reddy. Ảnh: BBC

Theo cảnh sát cho hay,  Swati Reddy có quan hệ với Rajesh Ajjakolu, một chuyên gia vật lý trị liệu, và lên kế hoạch giết chồng, đồng thời chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Cụ thể, ngày 27/11, cả hai bị cáo bị cáo buộc tiêm gây mê cho anh Sudhakar, đánh anh bất tỉnh rồi giết nạn nhân. Cặp đôi này sau đó khai đã thiêu và chôn xác anh Sudhakar trong rừng. Người vợ trẻ sau đó đã đổ axit lên mặt người tình và nói với gia đình chồng rằng chồng cô bị kẻ lạ mặt tấn công axit.

Ý đồ của họ là Rajesh sẽ được Phẫu thuật thẩm mỹ để đóng giả làm chồng của Swati. Rajesh được điều trị tại bệnh viện và cả hai cho rằng họ có thể thực hiện thành công âm mưu này.

Tuy nhiên, phía cảnh sát cho hay những người thân của anh Reddy đã bắt đầu nghi ngờ khi Rajesh từ chối ăn món súp thịt cừu mà họ mang đến bệnh viện trong lúc anh điều trị các vết bỏng trên người.

Gia đình anh Reddy đã bị sốc khi Rajesh nói với nhân viên bệnh viện rằng hắn ta ăn chay. Trên thực tế, chồng của Swati không phải là người ăn chay.

Gia đình của Reddy đã nhận thấy nhiều điều bất thường trong hành vi của Raijesh và yêu cầu hắn ta xác định người thân trong nhà. Không thể trả lời được các câu hỏi, Rajesh ngừng nói chuyện và bắt đầu ra dấu.

Gia đình anh Reddy đến báo cảnh sát vì nghi ngờ có kẻ mạo danh anh Reddy. Em trai nạn nhân đề nghị kiểm tra dấu vân tay của Rajesh và hành động kỳ lạ của y.

Trong lúc bị thẩm vấn, Swati đã thú nhận hành vi giết chồng với sự trợ giúp của Rajesh.

Sau đó, Swati đã bị bắt ngày 10/12, cảnh sát cho hay người vợ trẻ đã thực hiện hành động độc ác của mình dựa trên bộ phim Telugu vào năm 2014. Trong phim, một nam thanh niên bị thương và bác sĩ đã phẫu thuật thẩm mỹ cho người này có khuôn mặt giống con trai đã qua đời của cô. Một cảnh sát nói rằng Rajesh cũng sẽ bị bắt sau khi y xuất viện.

Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được thi  thể của nạn nhân. Phía cảnh sát cho hay gia đình anh Reddy tin rằng người đang được điều trị là con trai mình nên đã trả 500.000 rupee (tương đương 7.758 USD) tiền viện phí.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news