Tin mới

Số đỏ nhất năm: Cậu bé thoát chết sau 12 tiếng mặc kẹt dưới cống nước thải

Thứ năm, 05/04/2018, 08:46 (GMT+7)

Cậu bé Jesse Hernandez 13 tuổi người Mỹ đã trèo qua hàng rào và chơi gần ở một kho bảo trì trước khi bất ngờ bị ngã xuống ống cống thải sâu 7,6 mét, rộng 1,2 mét. Khi đó gia đình gần 20 thành viên của cậu bé đang đi dã ngoại ở công viên Griffith và mừng lễ phục sinh.

Cậu bé Jesse Hernandez 13 tuổi người Mỹ đã trèo qua hàng rào và chơi gần ở một kho bảo trì trước khi bất ngờ bị ngã xuống ống cống thải sâu 7,6 mét, rộng 1,2 mét. Khi đó gia đình gần 20 thành viên của cậu bé đang đi dã ngoại ở công viên Griffith và mừng lễ phục sinh.

Daily Mail đưa tin cho hay hơn 100 người trong đội cứu hộ đã được gọi đến vào khoảng 4h30 chiều cùng ngày sau khi nhận được tin. 

Một nhóm trẻ con chơi cùng nhau và cậu bé đã nhảy lên tấm ván gỗ mà không hề biết rằng bên dưới là miệng cống. 

Đội cứu hộ giải cứu Jesse khỏi đường ống thải. Ảnh: Daily Mail

Khi tấm ván bị gãy, Jesse rơi thẳng xuống đường ống cống. Cậu bé đã sống sót một cách thần kỳ khi bị cuốn trôi bên dưới đường ống giữa dòng nước thải đang chảy với vận tốc 24km/h.

Đội cứu hộ đã lập được chốt ở những điểm mà Jesse  có thể bị cuốn qua và bò xuống đường ống để tìm cậu bé trong phạm vi hơn 2,400 mét. Máy quay được gắn vào các thiết bị nổi và thả vào đường ống để dò đường cho nhân viên cứu hộ.

May mắn sau đó, Jesse đã được tìm thấy nhờ các dấu vân tay trên tường. 

"Chúng tôi vui mừng khi được thông báo rằng cơ quan ở Los Angeles đã tìm thấy Jesse Hernandez", Erik Scott, trưởng phòng cảnh sát cứu hỏa ở Los Angeles cho biết.

Bé trai này sau đó cũng đã gọi điện ngay cho bố mẹ để báo tin Bình An trước khi được chuyển đến  bệnh viện để kiếm tra sức khỏe.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news