Tin mới

Sống sót trên hoang mạc sau 1 tuần mất tích nhờ ăn kiến

Thứ năm, 15/10/2015, 14:27 (GMT+7)

Một người đàn ông đã được giải thoát khỏi hoang mạc hẻo lánh sau 1 tuần bị mất tích không có thức ăn nước uống đi kèm. 

Một người đàn ông đã được giải thoát khỏi hoang mạc hẻo lánh sau 1 tuần bị mất tích không có thức ăn nước uống đi kèm. 

Sky News đưa tin cho biết, Reginald George Foggerdy (62 tuổi) đã khiến nhiều người tìm thấy ông thán phục khi có thể sống sót trên hoang mạc không lương thực, nước uống sau gần 1 tuần mất tích tại vùng rừng rậm hẻo lánh. 

Reginald George Foggerdy đã được tìm thấy trong tình trạng bị mất nước và có dấu hiệu bị ảo giác. Ảnh nguồn: Sky News

Reginald George Foggerdy đã được mọi người tìm thấy tại vùng hoang mạc hẻo lánh có khí hậu siêu nóng ở phía tây nước Úc khoảng 6 giờ sáng. 

Ông đã sống không thức ăn, nước uống trong vòng gần 1 tuần và ông đã tìm cách sống sót nhờ ăn kiến đen và náu mình bên dưới một gốc cây.

Người trách nhiệm cứu hộ cho biết Reginald George Foggerdy khi được tìm thấy có dấu hiệu bị ảo giác do mất quá nhiều nước. Họ đã tiến hành sơ cứu và điều trị cho Foggerdy ngay trên nền đất.

Reginald George Foggerdy được tìm thấy cách khu cắm trại khoảng 9 dặm (15km) và được máy bay chuyển đến bệnh viện. 

Khi mất tích, anh trong tình trạng chỉ mặc mỗi áo phông, quần sooc và đội mũ, đi giày xỏ ngón.

Mọi người cho biết trong vùng khí hậu hẻo lánh, nóng đỉnh điểm như thế việc sống sót là điều hy hữu và anh được đánh giá là người có kỹ năng sinh tồn tuyệt vời. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news