Tin mới

Sự trở về của 25 thủy thủ sau 44 năm mất tích và bí ẩn đường hầm thời gian khiến giới khoa học đau đầu

Thứ tư, 11/10/2017, 11:31 (GMT+7)

Những thủy thủ may mắn sống sót trên con tàu tuần dương Indianapolis của Hải quân Mỹ đã được ngư dân Philipines cứu sống và điều kỳ lạ khiến các nhà khoa học không hề lý giải là sau 44 năm, họ không hề bị già đi.

Những thủy thủ may mắn sống sót trên con tàu tuần dương Indianapolis của Hải quân Mỹ đã được ngư dân Philipines cứu sống và điều kỳ lạ khiến các nhà khoa học không hề lý giải là sau 44 năm, họ không hề bị già đi. 

Lịch sử ngành hải quân Mỹ ghi nhận sự việc tàu tuần dương Indianapolis là một trong những sự kiện xui xẻo nhất nước Mỹ. 

Hoạt động cứu nạn các thủy thủ tàu Indianapolis năm 1945. Ảnh: AP

Sau khi con tàu định mệnh này nhắm thẳng đến Philippines và mang trên mình các bộ phận của bom nguyên tử thì bỗng gặp phải sự công kích của 5 quả ngư lôi từ phía tàu ngầm của Nhật Bản. 

Hải quân Mỹ trong lễ tưởng niệm tàu Indianapolis. Ảnh AP

Chiếc tàu này đã bị đánh chìm xuống biển và trên boong thuyền khi đó có tổng cộng 1.196 người, nhưng chỉ còn 25 người sống sót.

Con tàu đã bị tàu ngầm Nhật Bản bắn hạ tại vùng biển phía nam Thái Bình Dương và mất tích trong vòng 44 năm. 

Tàu Indianapolis là một tàu tuần dương hạng nặng thuộc lớp Portland của Hải quân Mỹ. 

Đây là chiếc tàu chiến thứ 2 của Hải quân Mỹ được đặt tên theo thành phố Indianapolis  thuộc tiểu bang Indiana. Nó có một vị trí nổi bật trong lịch sử do những tình huống đưa đến việc bị đánh chìm, dẫn đến một trong những tổn thất về sinh mạng ngoài biển lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ.

Ngày định mệnh 30/7/1945 sau khi chuyển giao những bộ phận quan trọng của quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu đến căn cứ không quân tại Tinian, chiếc tàu này đã trúng phải ngư lôi của Nhật Bản và bị chìm chỉ trong 152 phút. 

Trong số 1.196 thành viên thủy thủ đoàn hiện diện trên tàu, có khoảng 300 người đã chìm theo nó.

800 người còn lại đã phải đối mặt với sự đói khát cũng như sự tấn công của cá mập, khi họ bị trôi nổi và nhận chờ sự giúp đỡ với số ít bè cứu sinh và không thực phẩm, nước uống. 

Hải quân Mỹ chỉ biết đến vụ chìm tàu sau khi những người sống sót được một đội bay PV-1 Ventura tuần tra thường xuyên phát hiện bốn ngày sau đó. Chỉ có 316 thủy thủ sống sót. Indianapolis là một trong những tàu chiến Mỹ cuối cùng bị đánh chìm bởi hoạt động thù địch của đối phương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai; sau đó chỉ có chiếc tàu ngầm USS Bullhead bị máy bay Nhật tấn công bằng mìn sâu và có lẽ đã chìm vào ngày 6/8/1945.

Năm 1989, 25 thủy thủ trên tàu đã được ngư dân Philippines cứu sống. 
Điều kỳ lạ là trong suốt 44 năm, đối với các thủy thủ trên boong con tàu may mắn, khoảng thời gian này chỉ là cuộc phiêu lưu vỏn vẹn có 9 ngày.

Cục Hải quân Mỹ đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra các thủy thủ vẫn trẻ trung như cách đây 44 năm thời điểm tàu bị đánh chìm. 

Những nhà phân tích cho rằng, đường hầm thời gian dường như là cách giải thích duy nhất cho sự việc này. 

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Sự trở về bí ẩn của 25 thủy thủ sau 44 năm mất tích và không ai bị già đi
Những thủy thủ may mắn sống sót trên con tàu tuần dương Indianapolis của Hải quân Mỹ đã được ngư dân Philipines cứu sống và điều kỳ lạ khiến các nhà khoa học không hề lý giải là sau 44 năm, họ không hề bị già đi. 
 
Lịch sử ngành hải quân Mỹ ghi nhận sự việc tàu tuần dương Indianapolis là một trong những sự kiện xui xẻo nhất nước Mỹ. 
 
Sau khi con tàu định mệnh này nhắm thẳng đến Philippines và mang trên mình các bộ phận của bom nguyên tử thì bỗng gặp phải sự công kích của 5 quả ngư lôi từ phía tàu ngầm của Nhật Bản. 
 
Chiếc tàu này đã bị đánh chìm xuống biển và trên boong thuyền khi đó có tổng cộng 1.196 người, nhưng chỉ còn 25 người sống sót.
 
Con tàu đã bị tàu ngầm Nhật Bản bắn hạ tại vùng biển phía nam Thái Bình Dương và mất tích trong vòng 44 năm. 
 
Tàu Indianapolis là một tàu tuần dương hạng nặng thuộc lớp Portland của Hải quân Mỹ. 
 
Đây là chiếc tàu chiến thứ 2 của Hải quân Mỹ được đặt tên theo thành phố Indianapolis  thuộc tiểu bang Indiana. Nó có một vị trí nổi bật trong lịch sử do những tình huống đưa đến việc bị đánh chìm, dẫn đến một trong những tổn thất về sinh mạng ngoài biển lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ.
 
Ngày định mệnh 30/7/1945 sau khi chuyển giao những bộ phận quan trọng của quả bom nguyên tử đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu đến căn cứ không quân tại Tinian, chiếc tàu này đã trúng phải ngư lôi của Nhật Bản và bị chìm chỉ trong 152 phút. 
 
Trong số 1.196 thành viên thủy thủ đoàn hiện diện trên tàu, có khoảng 300 người đã chìm theo nó.
 
800 người còn lại đã phải đối mặt với sự đói khát cũng như sự tấn công của cá mập, khi họ bị trôi nổi và nhận chờ sự giúp đỡ với số ít bè cứu sinh và không thực phẩm, nước uống. 
 
Hải quân Mỹ chỉ biết đến vụ chìm tàu sau khi những người sống sót được một đội bay PV-1 Ventura tuần tra thường xuyên phát hiện bốn ngày sau đó. Chỉ có 316 thủy thủ sống sót. Indianapolis là một trong những tàu chiến Mỹ cuối cùng bị đánh chìm bởi hoạt động thù địch của đối phương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai; sau đó chỉ có chiếc tàu ngầm USS Bullhead bị máy bay Nhật tấn công bằng mìn sâu và có lẽ đã chìm vào ngày 6/8/1945.
 
 
Năm 1989, 25 thủy thủ trên tàu đã được ngư dân Philippines cứu sống. 
 
Điều kỳ lạ là trong suốt 44 năm, đối với các thủy thủ trên boong con tàu may mắn, khoảng thời gian này chỉ là cuộc phiêu lưu vỏn vẹn có 9 ngày.
 
Cục Hải quân Mỹ đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra các thủy thủ vẫn trẻ trung như cách đây 44 năm thời điểm tàu bị đánh chìm. 
 
Những nhà phân tích cho rằng, đường hầm thời gian dường như là cách giải thích duy nhất cho sự việc này. 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news