Tin mới

Tài xế gõ cửa từng nhà giúp đỡ bé gái đi lạc lúc 1h sáng tiếp tục được tôn vinh

Thứ tư, 26/05/2021, 15:13 (GMT+7)

Dù rất mệt sau một ngày lái xe dài, nam tài xế ở Bình Định vẫn đi từng nhà gõ cửa để tìm bố mẹ cho một bé 2 tuổi đi lang thang giữa đêm. Nghĩa cử của nam tài xế đã được Trung ương Đoàn tặng bằng khen tôn vinh.

Sáng 26/5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định Nguyễn Thành Trung đã đến gia đình anh Nguyễn Xuân Trường, đoàn viên Chi đoàn thôn Ngãi An (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) để trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về hành động đẹp: Bảo vệ và tìm kiếm người thân cháu bé bị lạc trong đêm tại huyện Phù Cát.

Anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định, cho hay hành động đẹp của tài xế thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Đoàn viên. Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Định
Anh Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Bình Định, cho hay hành động đẹp của tài xế thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Đoàn viên. Ảnh: Tỉnh Đoàn Bình Định

Trước đó, chiều 20/5, tại xã Cát Khánh, đồng chí Huỳnh Võ Huy – Phó Bí thư Huyện đoàn Phù Cát thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã trao tặng giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Trường.

Huyện đoàn Phù Cát trao tặng giấy khen Gương “Người tốt – Việc tốt”. Ảnh: Huyện đoàn Phù Cát
Huyện đoàn Phù Cát trao tặng giấy khen Gương “Người tốt – Việc tốt”. Ảnh: Huyện đoàn Phù Cát

Như tin đã đưa, cách đây 1 tuần, trên MXH chia sẻ một đoạn clip dài gần 4 phút do camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh tài xế bắt gặp cháu bé khoảng 2 tuổi lang thang một mình giữa đêm khuya. Người tài xế này sau đó đã tận tình gọi cửa từng nhà tìm người thân cho cháu bé.

Qua tìm hiểu, người tài xế trong clip nói trên là anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định). Anh Trường làm nghề cho thuê xe dịch vụ.

Tài xế gõ cửa từng nhà giúp đỡ bé gái đi lạc lúc 1h sáng tiếp tục được tôn vinh
Tài xế gõ cửa từng nhà giúp đỡ bé gái đi lạc lúc 1h sáng tiếp tục được tôn vinh

Theo anh Trường, sự việc diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19/5, khi anh Trường đang trên đường đi làm về tới đoạn thôn Chánh Thiện, thì tình cờ bắt gặp một cháu bé đang đi lang thang trên đường nhưng không có người lớn đi cùng.

Nhận thấy có sự nguy hiểm cho cháu bé, ngay lúc đó anh đã xuống xe đưa cháu bé đứng vào lề đường và đi tìm sự trợ của người dân xung quanh, cuối cùng anh cũng tìm được nhà và bố, mẹ của cháu bé.

Mẹ cháu cho biết là hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, quên không đóng cửa. Vì vậy, cháu bé đã dậy rồi đi chơi một mình giữa đêm.

“Khi gặp con, người mẹ rất hốt hoảng, sợ hãi, vội ôm con vào lòng. Thấy cảnh đó, tôi cũng vừa thương, vừa giận, cha mẹ đã quá vô tâm. May mắn là em bé không bị làm sao”, anh Trường nói và cho biết khi dừng lại một mình giữa đêm, ban đầu anh cũng lo sợ bị bẫy, cướp giật.

Theo người dân địa phương, cha mẹ cháu bé có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Bé gái 2 tuổi đi lạc giữa đêm khuya là con gái út của gia đình.

Được biết, anh Trường hiện đang làm nghề kinh doanh dịch vụ vận tải tại địa phương; hành động của anh là nghĩa cử cao đẹp, là tấm gương trong phong trào Gương “Người tốt – Việc tốt” để đoàn viên, thanh niên, người dân cùng hưởng ứng và thực hiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news