Tin mới

Tài xế taxi tử vong trong tư thế ngồi ngủ, tay gác lên đầu

Thứ sáu, 17/10/2014, 14:29 (GMT+7)

Tưởng anh Bình ngủ quên trong taxi nên nhân viên điều hành đến mở cửa để thông báo nhưng anh Bình vẫn không trả lời, đến khi nhân người này lay vào người thì phát hiện anh Bình đã chết trước đó.

Tưởng anh Bình ngủ quên trong taxi nên nhân viên điều hành đến mở cửa để thông báo nhưng anh Bình vẫn không trả lời, đến khi nhân người này lay vào người thì phát hiện anh Bình đã chết trước đó.

Chiếc xe taxi mà anh Bình tử vong.

Vụ việc xảy ra vào sáng 17/10 tại bãi giữ xe taxi trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h sáng nay, tài xế Võ Ngọc Bình (48 tuổi) điều khiển xe taxi thuộc hãng Vinasun vào bãi xe để chờ đến lượt điều hành gọi chở khách.

Tuy nhiên, khi điều hành hãng gọi đến lượt tài của anh Bình nhưng không thấy anh điều khiển xe chạy. Tưởng anh Bình ngủ quên nên người này đến mở cửa để thông báo nhưng anh Bình vẫn không trả lời. Đến khi nhân viên điều hành lay vào người thì phát hiện anh Bình đã chết trước đó.

Tại hiện trường, anh Bình chết trong tư thế ngồi ngủ, tay gác lên đầu.

Ngay sau đó, công an địa phương có mặt điều tra. Thi thể anh Bình được chuyển về nhà xác An Bình để phục vụ công tác khám nghiệm.

Trang Lê

Tổng hợp/Theo Người đưa tin

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news