Tin mới

Tâm sự của học trò về bà ngoại khiến Anh Thơ xúc động

Thứ sáu, 21/06/2019, 18:37 (GMT+7)

Mới đây, Hoa hậu áo dài Việt Nam 2019 Tuyết Nga đã chia sẻ những tâm sự rất tình cảm và xúc động nhân dịp cô về thăm bà ngoại của mình tại quê nhà Thanh Hóa.

Chia sẻ cùng hình ảnh và clip chụp cùng bà, Tuyết Nga tâm sự: “Thời gian của người trẻ tính bằng năm, nhưng của người già thì có khi chỉ được tính bằng ngày. Chỉ mới mấy tuần không về thôi, gặp ngoại mà tim như thắt lại. Ngoại bệnh mấy hôm rồi, gầy xọp hẳn đi. Chỉ có nụ cười hiền từ vẫn chẳng hề thay đổi...

Ngoại cười mà cháu thì rưng rưng nước mắt. Ngoại hơi lẫn rồi, nắm tay bảo “cháu đây bà ơi”, ngoại lắc đầu “mô, điêu không phải”. Nước mắt con lại chảy...

Ngồi quạt cho ngoại, tíu tít kể chuyện xưa nhắc ngoại nhớ về đứa cháu ngoại từng yêu thương nhất. Ráng cười để ngoại vui, mà kỷ niệm thời bé thơ lại tràn đầy khoé mắt. Kỷ niệm về một đứa bé hạnh phúc vì được có bà.


8 người con bà mang nặng đẻ đau có tới 2 người mất sớm. Người con trai lớn bà tự hào nhất, yêu thương nhất nằm lại ở chiến trường năm mới 19 tuổi. Suốt mấy chục năm trời, người mẹ đau khổ ấy chưa một ngày thôi mơ tìm được con về. Một nấm mộ cho con cũng chưa bao giờ có. Chiến tranh, bom đạn lấy đi của bà người con trai đầu, trả lại trên ban thờ tấm bằng liệt sĩ ghi tên Nguyễn Tuận...

Nhưng đó mới chỉ là một nửa nỗi đau bà phải chịu. Người con trai út mà người ta hay bảo rằng “giàu con út, khó con út” ấy cũng bỏ bà đi khi còn rất trẻ. Lại thêm một lần, người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Cũng không biết bà lấy đâu ra ý chí và nghị lực để mạnh mẽ đứng dậy sau những nỗi đau kinh khủng ấy. Chỉ biết rằng, bà chỉ cho phép mình buồn trong ngày giỗ các con...

Chiều nay, cháu gái tắm gội cho bà. Nịnh mãi, bà mới chịu để cháu làm cái việc bà vẫn làm mỗi ngày cho cháu hồi còn nhỏ. Gội đầu cho bà, tự dưng thấy mắt cay cay. Tóc người già yếu ớt và dễ rụng vô cùng...

Bảo con cắt móng tay móng chân cho bà nhé. Mọi người bảo cẩn thận bà đau. Bàn tay bàn chân cả đời vất vả đâu dễ cắt? Những móng chân dày và cứng như hoá thạch, quặp chặt vào da thịt, chứ không mềm mại và bóng bẩy như những người phụ nữ thời nay. Phải tỉ mẩn lắm, cẩn thận lắm mới không làm bà đau được...

Người già như trẻ con, bây giờ con mới hiểu. Phải nịnh bà, dụ bà, cho con cắt đi rồi con biếu bà tiền nhé. Bà cười rồi gật gật đầu: Cho bà 200 nhé. Con cười ầm, rồi bảo con cho bà hẳn 2 tờ 500 nhé. Bà nghĩ một lúc rồi lại bảo: Cho bà thêm tờ nữa cho con Ái đi (Ái là con gái cưng của bà và là mẹ của Nga). Tới cả lúc nhớ lúc quên, bà cũng chưa bao giờ quên phần cho con cả...

Tắm gội cắt móng tay xong, ngoại xinh hơn hẳn. Có cảm giác ngoại vui và khoẻ hơn nhiều lắm. Bà kể chuyện, hát nho nhỏ vài câu. Nga ngồi đó quạt cho bà, thấy như thời gian quay ngược lại. Ngày còn là con bé thiếu may mắn nép dưới bờ vai gầy guộc của bà...

Ba mất từ năm Nga 14 tuổi. Cột trụ của gia đình gãy gục, gánh nặng cơm áo gạo tiền đó bà ghé vai đỡ hộ. Tiền lương ít ỏi mỗi tháng, bà dành dụm từng đồng để lo học phí cho đứa cháu mất cha. “Nó thiệt thòi nhiều lắm rồi, nhất định phải để nó tới trường”. Suốt những năm cấp 3, con bé được đi học nhờ những đồng tiền còm cõi từ bà ngoại...

Tất cả những điều đó đã tạo ra Tuyết Nga của hôm nay. Khó khăn, mặc cảm và thiệt thòi cho Nga lý do để mà vượt lên tất cả. Những câu chuyện cũ đã qua lại trở thành động lực và niềm tin để Nga thêm mạnh mẽ. Bởi Nga biết, mình phải sống thật hạnh phúc, như ước ao và trông đợi của những người phụ nữ tuyệt vời trong cuộc đời mình.

Khi người ta có một nơi gọi là nhà, mọi giông bão sẽ ngưng lại bên ngoài cánh cửa...”

Những tâm sự của Tuyết Nga khiến nhiều người xúc động và bất ngờ. Ca sĩ Anh Thơ – người đã dìu dắt Tuyết Nga trên con đường nghệ thuật nhiều năm qua cũng không giấu được cảm xúc trước những tâm sự đầy mộc mạc và tình cảm của cô học trò mình. “Nhìn bà yêu thật đấy. Cứ thơ ngây, gửi lời chúc sức khoẻ tới bà nhé. Chúc bà thật nhiều sức khỏe nhé”.

“Cảm động quá Tuyết Nga ơi. Bạn giúp mình nhớ về hình ảnh của ngoại mình năm xưa.cũng chuân chuyên hi sinh cho con cháu như ngoại b bây giờ.chúc ngoại luôn khỏe để con cháu đc đền đáp công ơn nha ngoại”, một người bạn của Tuyết Nga bình luận trên bài viết của người đẹp xứ Thanh.

Tuyết Nga là một cái tên tạo được chú ý trong thời gian gần đây khi cô đăng quang hoa hậu áo dài Việt Nam 2019 tại Singapore. Cách đây không lâu, Tuyết Nga cũng là một trong những khách mời tham dự lễ ra mắt bộ phim Frankie tại LHP Cannes 2019. Hình ảnh người đẹp Việt Nam với bộ trang phục đậm chất dân tộc đã giúp Tuyết Nga có được thiện cảm của người hâm mộ cũng như giới truyền thông trong nước và quốc tế.

Tuyết Nga hiện tại đang học chuyên ngành thính phòng của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô là một người đẹp đi lên từ gian khó với hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Trải qua nhiều vất vả, Tuyết Nga đã ra mắt được một số sản phẩm âm nhạc như Mơ Duyên, Mẹ, Chờ người,...

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Tuyết Nga