
Vụ việc này xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 3.9.2014 tại khu vực Hồ Đắc Di - Xã Đàn.
Theo người dân xung quanh đó, một thanh niên vứt cọc tiền 500 ngàn đồng (tổng cộng khoảng 34 triệu đồng) ở quán cà phê, sau đó nhảy xuống hồ tự tự.
Một lúc sau, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ thanh niên ở Hà Nội vứt 34 triệu ở quán cà phê trước khi xảy xuống hồ tự tử.
Bạn Đức cho biết: “Vừa đi về qua đấy, hỏi anh công an thì được biết là thanh niên này sinh năm 1984, nhà ở trên Đê La Thành và bị ngáo đá. Gia đình đã đến nhận nhưng chưa vớt được xác. Thấy bảo chờ mai nổi lên thôi, lính cứu hỏa về hết rồi, còn bảo tiền ở quán cà phê. Còn số tiền là thuộc vào tang vật nhé! Không ai cầm được đâu, đi tù đấy”.
Vụ tử tự trên cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi của dân mạng. Trong đó có nhiều người cho rằng ai lỡ lượm tiền của thanh niên này thì mau trả lại kẻo sau này gặp báo ứng.
