Tin mới

Thi thể nằm la liệt trên đường phố Iraq sau khi IS tấn công chiếm đóng Ramadi

Thứ ba, 19/05/2015, 07:37 (GMT+7)

Những kẻ ủng hộ IS công bố những ảnh về cảnh tan hoang của thành phố lên mạng. Nhiều ảnh cho thấy vô số thi thể người cháy đen và nằm rải rác khắp đường.

Những kẻ ủng hộ IS công bố những ảnh về cảnh tan hoang của thành phố lên mạng. Nhiều ảnh cho thấy vô số thi thể người cháy đen và nằm rải rác khắp đường.

Các tay súng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) được cho là đã sát hại khoảng 500 người trong vài qua khi IS chiếm toàn bộ thành phố Ramadi của Iraq. Thi thể các nạn nhân nằm la liệt trên phố và bị ném xuống sông. Lực lượng này đã giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Ramadi, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 110 km về phía tây, do quân đội Iraq rút lui sau hàng loạt vụ đánh bom xe liều chết do tổ chức cực đoan thực hiện.

Khoảng 500 người được tin là đã bị các tay súng IS sát hại trong vài ngày qua khi Ramadi rơi vào tay lực lượng phiến quân

“Ramadi thất thủ. Thành phố rơi vào tay nhóm khủng bố. Quân đội đã tháo chạy”, New York Times dẫn lời ông Muhannad Haimour, phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Anbar.

Thi thể nhiều binh sĩ nằm la liệt trên đường phố sau các vụ giết người "máu lạnh"

Trước đó, kênh truyền hình Al-Sumaria dẫn một nguồn tin an ninh Iraq cho hay, IS hành quyết 70 dân thường, gồm phụ nữ và trẻ em, sau khi chiếm các khu vực xung quanh thành phố Ramadi.

Ramadi hoang tàn, đổ nát sau khi thất thủ trước phiến quân IS

Và với việc chiếm quyền kiểm soát thành phố Ramadi, IS đã giành thắng lợi quan trọng, chất chấp các chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu.

Phong Vân (Tổng hợp)

Khoảng 500 người được tin là đã bị các tay súng IS sát hại trong vài ngày qua khi Ramadi rơi vào tay lực lượng phiến quân
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news