Tin mới

Thiếu tiền tiêu xài hai anh em "dàn trận" cướp 220 triệu đồng

Thứ sáu, 27/02/2015, 10:21 (GMT+7)

Biết bà Bốn là người chuyên mua nông sản nên chúng đã vờ gọi điện hẹn bà đến để mua tiêu, sau đó 2 anh em dùng bình hơi cay xịt vào mặt và gậy gỗ đánh gãy tay cướp đi 220 triệu đồng.

Biết bà Bốn là người chuyên mua nông sản nên chúng đã vờ gọi điện hẹn bà đến để mua tiêu, sau đó 2 anh em dùng bình hơi cay xịt vào mặt và gậy gỗ đánh gãy tay cướp đi 220 triệu đồng.


 

Theo báo Công an nhân dân chiều 26/2, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông di lý 2 anh em ruột Nguyễn Văn Hải (28 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (23 tuổi), cùng trú xã Đắk Mol, huyện Đắk Song từ tỉnh Lâm Đồng về để điều tra làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, lúc 15h ngày 12/2, Sang và Hải đã bàn nhau cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Bốn (42 tuổi), trú xã Đắk DNrung, huyện Đắk Song. Bằng cách vờ gọi điện thoại cho bà Bốn đến mua tiêu ở khu vực làng Tày, thuộc thôn 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Cướp được xe máy và phóng đi được chừng 100 m, 2 anh em ruột Hướng - Hóa quyết định quay lại uy hiếp nạn nhân tiếp để lấy 2 nhẫn vàng.

Không một chút nghi ngờ, bà đã chỗ hẹn thì bị 2 anh em dùng bình hơi cay xịt vào mặt và gậy gỗ đánh gãy tay cướp đi 220 triệu đồng. Sau khi gây án, Sang và Hải bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng.

Đến 25/2 Công an huyện Đắk Song phối hợp với Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 anh em khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Song đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mọi thông tin pháp luật xã hội sẽ được cập nhật liên tục đến độc giả.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news