Tin mới

Thiếu tiền tiêu xài, nam thanh niên trộm 9 con bò giữa đêm

Thứ năm, 13/11/2014, 09:35 (GMT+7)

Khi Chí đi bộ ra bãi đất trống thì gặp đàn bò của anh Bê đang nằm ngủ. Chí nảy sinh ý định trộm bò bán lấy tiền tiêu xài. Khi ra đến ngã tư Cửu Long thì bị phát hiện. Ước tính 9 con bò của anh Bê trị giá gần 260 triệu đồng.

Khi Chí đi bộ ra bãi đất trống thì gặp đàn bò của anh Bê đang nằm ngủ. Chí nảy sinh ý định trộm bò bán lấy tiền tiêu xài. Khi ra đến ngã tư Cửu Long thì bị phát hiện. Ước tính 9 con bò của anh Bê trị giá gần 260 triệu đồng.


Chiều 12/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An vừa tạm giữ Chu Mạnh Chí (30 tuổi, quê xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều tối 10/11, anh Nguyễn Văn Bê (ngụ P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) thả 9 con bò của mình ăn cỏ gần Đội PCCC Thuận An (KP 2, P. An Phú) sau đó về nhà nghỉ.

Thiếu tiền tiêu xài, Chí lùa cả đàn bò 9 con đi bán nhưng không thành

Đến rạng sáng 11/12, anh Bê được anh Võ Hoàng Tuấn (38 tuổi, người địa phương) thông báo về việc đàn bò của anh Bê đang bị một người lạ mặt lùa đi.

Nghe tin báo, anh Bê phóng xe ra ngã tư Cửu Long (phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) thì thấy Chí đang dẫn đàn bò.

Nhiều con bò lạ người dùng dằng không theo sự điều khiển của người này. Anh Bê la toáng lên: "Lùa bò tôi đi đâu? Mọi người ơi, thằng này trộm bò tôi". Gã thanh niên hoảng hồn tháo chạy nhưng bị người dân đổ ra bắt lại.

Tại cơ quan công an, Chu Mạnh Chí khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 10/11, Chí đi bộ ra bãi đất trống thì gặp đàn bò của anh Bê đang nằm ngủ. Chí nhặt một nhành cây và lùa đàn bò đi ra đường Nguyễn Du. Khi ra đến ngã tư Cửu Long thì bị phát hiện.

Ước tính 9 con bò của anh Bê trị giá gần 260 triệu đồng. Hiện Công an phường Bình Hoà đã chuyển Chí cho Công an thị xã Thuận An để tiếp tục xử lý theo pháp luật. Đàn bò 9 con đã được trao trả cho anh Nguyễn Văn Bê.

Theo Thu Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news