Tin mới

Thực hư chuyện bố say rượu đánh mẹ, vô tình chém rách mặt con trai 2 tuổi

Thứ năm, 29/06/2017, 15:29 (GMT+7)

Chồng say rượu về đánh đập vợ, trong lúc giằng co, bé trai 2 tuổi bị dao cứa vào mặt để lại vết thương dài.

Chồng say rượu về đánh đập vợ, trong lúc giằng co, bé trai 2 tuổi bị dao cứa vào mặt để lại vết thương dài.

Mới đây tài khoản Facebook H.M đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái chia sẻ câu chuyện bố chém con trai 2 tuổi ở (Bình Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) gây vết thương dài. Câu chuyện bố chém con trai ở Tuyên Quang trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Hình ảnh cháu bé bị rách một vệt dài trên mặt khiến nhiều người xót thương.

Cụ thể Facebooker này chia sẻ: “Chiêm Hóa, hậu quả của Bạo lực gia đình. Chồng say rượu về đánh vợ, không biết xô xát ra sao mà bố chém cả con mình. Mới 2 tuổi đầu, con còn quá nhỏ để phải chịu nỗi đau thể xác lớn vậy. Rồi mai này vết sẹo để lại trên khuôn mặt nữa”.

Câu chuyện ngay sau đó đã thu hút sự quan tâm của Cộng đồng mạng, ai ai cũng tỏ ra vô cùng bức xúc và xót thương cho cháu bé.

Theo tìm hiểu của phóng viên Trí Thức Trẻ, sự việc xảy ra vào chiều 24/6, khi anh Hoàng Văn Thông (trú tại xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đi uống rượu về đã lớn tiếng và gây sự với chị H. (vợ anh Thông), rồi đánh đập hai mẹ con.

Trong lúc giằng co, anh Thông đã giật được con dao rồi không may va vào mặt con trai khiến cháu bị thương ở mặt. Cháu D. sau đó đã phải khâu 5 mũi và hiện tại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện huyện Chiêm Hóa.

Trạng thái facebook H.M chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Liên quan đến sự việc trên, ông H.D (cậu ruột cháu bé) cho biết: "Bố cháu bé (anh Thông – PV) vẫn hay rượu chè cờ bạc. Lần này em gái tôi bị đánh là lần thứ 6 rồi, lại còn gây ảnh hưởng nặng đến cháu bé nên gia đình bức xúc lắm. Hiện tại cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Chiêm Hóa và gia đình cũng yêu cầu công an vào cuộc giải quyết sự việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Ma Văn Tôn - Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết: “Câu chuyện bố chém con không phải như trên mạng đổn thổi. 2 vợ chồng anh Hoàng Văn Thông có mâu thuẫn, chị vợ bế con chạy sang nhà bố mẹ, trên tay có cầm con dao. Trong lúc di chuyển, chị vợ bị ngã khiến con dao quệt vào mặt cháu bé gây thương tích”.

Phía UBND xã cũng đã gọi cả 2 vợ chồng nhà anh Th. đến lấy lời khai. Cháu bé cũng được bố mẹ đưa vào viện cấp cứu, hiện sức khỏe của cháu đã ổn định, vết thương trên mặt phải khâu từ 4-5 mũi.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news