Tin mới

Đâm chết người chỉ vì bênh em trai

Thứ tư, 12/04/2017, 09:42 (GMT+7)

Thấy em trai bị đánh, Ngân cầm con dao nhọn của quán giải khát đâm trúng bụng của Thuận khiến nạn nhân bị tử vong.

Thấy em trai bị đánh, Ngân cầm con dao nhọn của quán giải khát đâm trúng bụng của Thuận khiến nạn nhân bị tử vong. 

Tuổi Trẻ đưa tin cho biết chiều ngày 11/4, Phòng CSHS (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Quách Bảo Ngân (34 tuổi ngụ xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: VOV

Theo đó, kết quả điều tra từ PC45 cho biết khoảng 18h ngày 10/4, Nguyễn Công Thuận  (32 tuổi, ngụ P.4, TX Gò Công) cùng 3 thanh niên khác (hiện chưa rõ danh tính) đến quán cà phê giải khát của ông Nguyễn Văn Phương (47 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây) để gặp anh Quách Phước Lộc (32 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị) để giải quyết chuyện  tiền bạc. 

Tại đây, Thuận cùng 3 thanh niên nữa đã dùng cây cơ bida để đánh Lộc. 

Thấy Lộc bị đánh , anh trai của Lộc là Quách Bảo Ngân đang ngoiofi uống nước gần đó cùng 3 thanh niên nữa đã lao vào cứu em trai và đánh trả lại nhóm của Thuận.

Trong lúc đánh nhau, Ngân đã cầm dao giải khát đâm vào bụng Thuận gây thương tích nặng. 

VOV cung cấp thêm thông tin cho biết, nạn nhân sau đó đã nhanh chóng được đưa đến BVĐK trung tâm tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng tử vong do quá nặng. 

Sáng ngày 11/4, Ngân đã đến Công an huyện Gò Công Tây đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news