Tin mới

TQ: Mẹ mải mua sắm, con suýt chết vì bị kẹp cửa kính

Thứ ba, 07/10/2014, 15:17 (GMT+7)

Một bà mẹ Trung Quốc đã để cậu con trai 7 tuổi trong xe ô tô để tiện mua sắm, cô chỉ định đi vài phút nhưng khi quay ra cậu bé đã gần như tắt thở, rất may cậu được một cảnh sát gần đó giải thoát.

Một bà mẹ Trung Quốc đã để cậu con trai 7 tuổi trong xe ô tô để tiện mua sắm, cô chỉ định đi vài phút nhưng khi quay ra cậu bé đã gần như tắt thở, rất may cậu được một cảnh sát gần đó giải thoát.

Cheng Shen, 7 tuổi suýt tắt thở khi bị kẹt đầu ở cửa ô tô khi mẹ đi mua sắm

Cheng Shen, 7 tuổi, mắc kẹt trong khe hẹp 5 cm giữa cửa kính và khung cửa, sau khi bị mẹ bỏ lại một mình trong xe ô tô tại thành phố Tuyền Châu, Trung Quốc. Mẹ cậu bé Heng Lu cho biết cô chỉ định đi vài phút, nên để lại con một mình trong xe. “Tôi bảo Cheng không được nghịch lung tung trong xe và để cửa sổ mở cho thoáng”, cô  Lu cho biết biết.

Shen đã thò đầu ra khỏi cửa sổ và vô tình đứng lên trên nút nâng kính cửa sổ, khiến cửa kính nâng lên và kẹp vào cổ cậu bé.

Người qua đường cố gắng đẩy cửa kính xuống và gọi cảnh sát, nhưng không ai đủ tự tin để đập vỡ cửa kính. Một cảnh sát gần đó đã tới giúp giải thoát cho Chang. Cậu bé đã được cấp cứu ngay tại hiện trường và có thể thở bình thường khi bà mẹ quay lại.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương cho biết cô Lu được khuyên không nên để con một mình trong xe và đưa con tới bệnh viện để được kiểm tra kỹ hơn.

Dã Quỳ (Theo Dailymail)/Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news