Tin mới

Tranh giành khách, “cò” bến xe Mỹ Đình đâm nhau thủng phổi

Thứ tư, 26/03/2014, 16:16 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mâu thuẫn vì tranh giành khách, Việt Anh dùng dao đâm, chém 3 nhát vào Lê Thanh Tú. Hậu quả, Tú bị đâm 1 nhát vào ngực phải gây trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

(Tinmoi.vn) Mâu thuẫn vì tranh giành khách, Việt Anh dùng dao đâm, chém 3 nhát vào Lê Thanh Tú. Hậu quả, Tú bị đâm 1 nhát vào ngực phải gây trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.


Theo tin tức, ngày 25/3, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Dương Việt Anh, 17 tuổi, trú tại xã Kim Giang (Cẩm Giàng, Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại trụ sở công an, Việt Anh khai nhận hiện đang làm việc “cò” khách cho một nhà xe tại khu vực bến xe Mỹ Đình.

Tranh giành khách, “cò” bến xe Mỹ Đình đâm nhau trọng thương

Khu vực xảy ra án mạng - Ảnh: Zing.vn

Trước đó, sáng cùng ngày, khi Việt Anh đang đứng “cò” thì Lê Thanh Tú (19 tuổi, ngụ tại xã Yên Tế, H.Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) làm việc cho một nhà xe khác cũng có mặt mời chào khách.

Hai bên xô xát nhưng được mọi người xung quanh can ngăn.

Bực tức, Việt Anh chạy về quầy bán vé của nhà xe, lấy một con dao bấm, dài khoảng 20 cm, lưỡi sắc nhọn chạy ra đâm, chém 3 nhát vào Lê Thanh Tú gây thủng phổi. Tú nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Mạnh Tuấn – PGĐ Bến xe Mỹ Đình cho biết, hiện đang phối hợp cùng cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.

Tranh giành khách, “cò” bến xe Mỹ Đình đâm nhau trọng thương

Đối tượng Dương Việt Anh tại cơ quan Công an - Ảnh: CAND

Ông Tuấn khẳng định, nếu đúng hai người này tranh giành khách và xác định được làm việc cho xe khách nào trong Bến xe Mỹ Đình, bến sẽ đình chỉ chỉ xe khách ấy.

Được biết, bố mẹ bỏ nhau, Dương Việt Anh sống lang thang, từ ngày 21/3 về làm thử việc “cò” cho một nhà xe.

Sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news