Tin mới

Trọc ghẹo gái, nam thanh niên vướng vòng lao lý

Thứ ba, 31/03/2015, 13:54 (GMT+7)

Tuấn định đánh B thì bị anh R ôm vật xuống đường. Tức lên, Tuấn dùng chai bia đánh vào đầu anh R làm anh này té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh và ngày hôm sau tử vong do chấn thương sọ não.

Tuấn định đánh B thì bị anh R ôm vật xuống đường. Tức lên, Tuấn dùng chai bia đánh vào đầu anh R làm anh này té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh và ngày hôm sau tử vong do chấn thương sọ não.


 

Tuấn mâu thuẫn với B về chuyện bạn Tuấn là Viễn chọc ghẹo bạn gái của B. Do đó, khi nhìn thấy B, Tuấn đến gây sự với B, rồi đánh B.

Theo tin tức trên Báo Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh, tại phiên xử sơ thẩm của TAND TP.HCM ngày 30/3, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996, ngụ tại Quảng Ngãi) 20 năm tù về tội "giết người", đồng thời buộc Tuấn bồi thường tiếp cho gia đình bị hại gần 100 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và chu cấp cho hai đứa con của nạn nhân 2 triệu/ tháng cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.

Bị cáo trước tòa.

Theo cáo trạng, chiều 6/7/2014, Nguyễn Minh Tuấn đang ngồi uống bia bên lề đường 59B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì thấy anh Huỳnh Vũ B đang đứng trước tiệm tạp hóa đối diện (Tuấn và B từng có mâu thuẫn trước đó do Tuấn chọc ghẹo bạn gái B).

Nhìn thấy B, Tuấn đến gây sự rồi dùng tay đấm một cái vào mặt B. Bị đánh, B về phòng trọ kể lại sự việc cho dượng của mình là Đoàn Văn R (SN 38 tuổi, ngụ Bạc Liêu) biết.

Nghe vậy, R liền dẫn B ra gặp Tuấn để hỏi rõ sự việc. Khi ra đến nơi, anh R gặp Đỗ Hữu D (người đang ngồi cùng Tuấn) là người quen biết nên ngồi xuống bàn nói chuyện.

Tuấn định đánh B thì bị anh R ôm vật xuống đường. Tức lên, Tuấn dùng chai bia đánh vào đầu anh R làm anh này té ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh và ngày hôm sau tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn và khi nghe tin anh R chết, Tuấn ra đầu thú.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trêu gái lao lý