Tin mới

Vác súng đi ăn trộm nhưng ngủ quên khi trốn chờ

Thứ bảy, 06/01/2018, 09:03 (GMT+7)

Đức mang theo súng và nhiều hung khí khác đến một nhà người quen để ăn trộm. Tuy nhiên, do không cạy được cửa phòng  ngủ, kẻ đạo chích trốn trong góc nhà để chờ và... ngủ quên. 

Đức mang theo súng và nhiều hung khí khác đến một nhà người quen để ăn trộm. Tuy nhiên, do không cạy được cửa phòng  ngủ, kẻ đạo chích trốn trong góc nhà để chờ và... ngủ quên.  

Thường xuyên đến nhà bà Hồ Thị Hồng, tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương, chơi với các con của bà Hồng nên Lê Huỳnh Đức (sinh 1998) biết được đây là gia đình có tài sản nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đối tượng Lê Huỳnh Đức bị bắt giữ. (Ảnh: Văn Việt/TTXVN) 

Theo TTXVN, đêm 4/1, Đức đã mang theo 1 khẩu súng bắn bi, 1 bình xịt hơi cay, 1 búa đóng đinh và một roi điện, đột nhập vào nhà bà Hồng. Đức lấy được một chiếc iPhone 7 Plus của con trai bà Hồng rồi lần mò tìm tài sản khác. Do phòng ngủ vợ chồng bà Hồng khóa trong nên Đức không vào được. Không từ bỏ ý định, Đức trốn vào một phòng không có người để chờ cơ hội ra tay nhưng lại ngủ quên.

Sáng hôm sau, người nhà bà Hồng phát hiện nên Đức đã dùng súng bắn bi và bình xịt hơi cay uy hiếp và bỏ chạy, nhưng sau đó bị người dân đuổi theo bắt giữ.

Ngày 5/1, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ đối tượng Lê Huỳnh Đức, sinh 1998, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi dùng roi điện, búa đóng đinh, bình xịt hơi cay và cả một khẩu súng bắn đạn bi lẻn vào nhà dân ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An chờ cơ hội ra tay chiếm đoạt tài sản.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news