Tin mới

Video: Hiện trường "xe điên" tông 3 phụ nữ trọng thương ở vòng xoay Dân Chủ

Thứ sáu, 06/11/2015, 09:57 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ (Q.3, TP. HCM), khiến ít nhất 3 người bị thương và hàng loạt xe gắn máy bị hư hỏng.

Vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực vòng xoay công trường Dân Chủ (Q.3, TP. HCM), khiến ít nhất 3 người bị thương và hàng loạt xe gắn máy bị hư hỏng.

[mecloud]ddhnUeNGvK[/mecloud]

Thông tin vụ tai nạn được đăng tải trên các báo Tuổi trẻ, Công an Nhân dân, Người lao động.

Theo báo Người lao động, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP HCM cho biết đêm 5/11 đã mời ông Võ Phú Sỹ (42 tuổi, ngụ quận 3) – tài xế gây tai nạn liên hoàn tại vòng xoay công trường Dân Chủ (quận 3) lên trụ sở lấy lời khai điều tra.

Bước đầu, công an xác nhận trước khi gây tai nạn ông Sỹ hoàn toàn tỉnh táo, không có mùi rượu bia như một số thông tin trước đó chuyển tải.

 

Hiện trường "xe điên" gây tai nạn liên hoàn ở vòng xoay Dân Chủ - Ảnh: Người đưa tin

Ông Sỹ khai nhận, khoảng 16h30 cùng ngày, ông điều khiển xe ô tô Land Rover lưu thông trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, hướng từ rạch Bùng Binh về vòng xoay công trường Dân Chủ, thì xảy ra va quẹt với xe máy của bà Lý Huệ Phương (45 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) chở bà Nguyễn Thị Nhã (41 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM).

Cú va chạm mạnh khiến 2 phụ nữ này ngã xuống đường bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Những chiếc xe máy mới trưng bày trong cửa hàng bị hư hỏng sau vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Công an Nhân dân

Chưa dừng lại, xe ô tô tông liên tiếp vào 3 xe máy khiến người lưu thông tại khu vực vòng xoay phải vứt xe bỏ chạy tán loạn.

Xe ô tô chỉ dừng lại khi tông vào cửa hàng bán xe máy số 1C - 1D, đường 3 Tháng 2, quận 10.

Ngoài 2 phụ nữ trên, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cũng bị xe ô tô tông, bị thương khá nặng ở vùng đầu.

Báo Công an Nhân dân thông tin thêm, tại hiện trường, 10 xe gắn máy mới của cửa hàng bị hư hỏng, bên ngoài 4 xe gắn máy của các nạn nhân cũng bị móp méo hư hỏng, trong đó một chiếc chỉ còn trơ khung.

Đầu xe Land-Rover bị móp méo biến dạng. Ông Sỹ rời khỏi xe trong tình trạng hoảng loạn, tuy nhiên ông Vũ không có biểu hiện sử dụng bia rượu.

Chị Phương được các bác sĩ bó bột chân trái bị gãy sau khu tai nạn giao thông - Ảnh: Khánh Trung/ Zing

Đang nằm trong khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, trao đổi trên tờ Zing, chị Phương vẫn chưa hết hoảng loạn kể khoảng 16h cùng ngày, chị chở người bạn tên Nguyễn Thị Nhã từ đường Võ Thị Sáu về đường 3/2 (quận 10).

"Lúc đó tôi chạy rất chậm. Khi phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ lao với tốc độ rất nhanh, tôi la lên thì bị tông lăn mấy vòng. Người bạn ngồi sau cũng bị hất ra xa. Dù bị đau nhưng tôi vẫn cố bò lại chỗ bạn mình. Lúc đó tôi thấy một chiếc xe bốc cháy dữ dội" - Zing dẫn lời Phương chị nhớ lại.

Còn nạn nhân Nhã kể, lúc đó ngồi sau xe chị Phương vì 2 người mới tan học ở Nhà Văn hóa Phụ Nữ ra. Trời hơi mưa nên 2 người chạy xe rất chậm.

"Chiếc ôtô màu đen mất lái chạy với tốc độ chóng mặt tông vào xe máy. Tôi bị hất ra xa, chân  phải gãy nên rất đau, sau đó tôi ngất xỉu" – Zing ghi lời chị Nhã nói. Bác sĩ cho biết, chân phải của nạn nhâ phải mổ sắp xương lại.

Còn nạn nhân thứ 3, chị Nguyễn Thị Lệ Thủy đang trong tình trạng nguy kịch vì chấn thương đầu.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news