Tin mới

‘Việt Nam không thể đến World Cup với cái bụng đói’

Thứ năm, 22/05/2014, 10:57 (GMT+7)

Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để dự World Cup rõ ràng là một sự tiếc nuối lớn đối với các cô gái Việt Nam. Nhưng xét cho cùng các chị không hề có lỗi...

Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để dự World Cup rõ ràng là một sự tiếc nuối lớn đối với các cô gái Việt Nam. Nhưng xét cho cùng các chị không hề có lỗi...

 

Giấc mơ World Cup đã ở rất gần với bóng đá nữ Việt Nam, nhưng rốt cuộc không thể trở thành sự thực, khi mà chúng ta chịu thất bại tâm phục khẩu phục 1-2 trước Thái Lan.

Trước trận đấu, HLV Trần Văn Phát nói rằng cơ hội của 2 đội là 50-50. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên con số được ông thầy người Trung Quốc đưa ra bởi Việt Nam có lợi thế sân nhà, được nghỉ nhiều hơn đối thủ.

Nhưng chỉ sau ít phút bóng lăn, ai cũng hiểu ông Phát đã rất thực tế, khi nhận xét như vậy. Đơn giản bởi Thái Lan hoàn toàn ở cửa trên so với chúng ta. Trong suốt hiệp 1, gần như chúng ta chỉ biết chống đỡ trước một đối thủ nhỉnh hơn hẳn về kỹ chiến thuật, cũng như thể lực. Với một thế trận như vậy thì việc thủ môn Kiều Trinh phải vào lưới nhặt bóng chỉ là chuyện tất yếu. 

“Nhịn để tiết kiệm tiền” không phù hợp với những người đang mang trên mình trọng trách quốc gia lớn lao. Với các cô gái áo đỏ, nước mía vỉa hè là thứ xa xỉ. Trong ảnh, các tuyển thủ VN ăn mừng sau khi đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup vào tháng 5/2013 tại Hà Nội.

“Nhịn để tiết kiệm tiền” không phù hợp với những người đang mang trên mình trọng trách quốc gia lớn lao. Với các cô gái áo đỏ, nước mía vỉa hè là thứ xa xỉ. Trong ảnh, các tuyển thủ VN ăn mừng sau khi đoạt vé dự vòng chung kết Asian Cup vào tháng 5/2013 tại Hà Nội.

Khó có thể trách các cô gái của chúng ta. Họ đã làm hết sức, họ cũng đã vùng lên, chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng để cứu vãn chút hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ có điều, lực bất tòng tâm, khả năng của ĐT Việt Nam chỉ đến vậy, nên dù nỗ lực cũng chẳng thể mang đến bước nhảy vọt. Nó cũng tương tự như việc không thể trông chờ vào một chiến dịch ngắn hạn đi tắt đón đầu của VFF để mong có bước tiến dài đến ngày hội lớn nhất của bóng đá hành tinh.

Lần đầu tiên bóng đá nữ được đầu tư một cách hoành tráng, tập huấn dài hạn ở những nền bóng đá nữ phát triển nhất. Nhưng cần nhớ rằng, ngay trong chiến dịch hướng tới World Cup ấy vẫn có chuyện các cầu thủ kêu ca việc bị đói. VFF sau đó đã lên tiếng lý giải không có chuyện chế độ cho các tuyển thủ thấp, mà do các cô gái muốn tiết kiệm tiền nên đã tự cắt giảm khẩu phần ăn của bản thân.

Tất nhiên, hành động này của các nữ cầu thủ là ấu trĩ, tham bát bỏ mâm. Nhưng nếu nhìn rộng hơn thì họ đáng thương hơn là đáng trách. Chỉ vì nghiệp cầu thủ quá bèo bọt không đủ nuôi sống bản thân, nên họ mới phải dè xẻn, cắt cúp như vậy. “Nhịn để tiết kiệm tiền”, mệnh đề ấy rõ ràng quá xót xa, không phù hợp với những người đang mang trên mình trọng trách quốc gia lớn lao.

Những gì diễn ra trên sân Thống Nhất đã cho thấy một đợt doping cấp tập, ngắn hạn của VFF đã chẳng mang nhiều giá trị so với một ĐT Thái Lan với nòng cốt là những cầu thủ được cử đi đào tạo ở châu Âu từ khi còn thuộc lứa U19. Không thể đến Canada là một điều vô cùng đáng tiếc, có lẽ phải hàng chục năm nữa (thậm chí có thể lâu hơn thế) chúng ta mới có một cơ hội tương tự. Nhưng biết làm sao được, vì chẳng ai có thể đến World Cup với một cái bụng đói và với một cách làm bóng đá không có chiều sâu, bài bản.

Độc giả Tiêu Dao

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news