Tin mới

Vĩnh Long: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con chết thảm

Thứ ba, 26/05/2015, 19:56 (GMT+7)

Mẹ con chị Thúy bị ngọn lửa thiêu cháy đen, người co quắp, tử vong trên giường ngủ. Trong khi đó anh Thắng may mắn đạp tung cửa thoát ra ngoài cũng bị bỏng rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh.

Mẹ con chị Thúy bị ngọn lửa thiêu cháy đen, người co quắp, tử vong trên giường ngủ. Trong khi đó anh Thắng may mắn đạp tung cửa thoát ra ngoài cũng bị bỏng rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh.

Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 1h30 ngày 26/5, người dân địa phương nghe thấy tiếng la hét thất thanh và ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ nhà anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi, ngụ ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) nằm giữa vườn cây ăn trái nên chạy đến hỗ trợ.

Vĩnh Long: Hai mẹ con cháy đen trên giường ngủ (Ảnh Zing)

Khi phá cửa vào bên trong nhà, mọi người hoảng hốt phát hiện vợ anh Thắng là chị Đặng Thị Thúy (33 tuổi) và con gái Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) bị ngọn lửa thiêu cháy đen, người co quắp, tử vong trên giường ngủ. Anh Thắng bị bỏng nặng, được người thân đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) điều trị.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 can nhựa lớn, 1 xô nhựa nghi là vật dụng chứa xăng. Nghi vấn ban đầu, hung thủ muốn sát hại cả gia đình anh Thắng nên trước khi phóng hoả đã chốt chặt hai cửa ra vào của ngôi nhà. 

Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể mẹ con chị Thúy cho gia đình lo hậu sự.

Theo người thân của nạn nhân, gia đình anh Thắng sống hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Vợ chồng anh Thắng sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Vũng Liêm điều tra làm rõ.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news