Tin mới

Vợ bỏ nhà đi sau cãi nhau, chồng ấm ức vào rừng ăn lá ngón tự tử

Thứ ba, 12/06/2018, 09:24 (GMT+7)

Trong lúc tức giận vợ anh Bình bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với chồng. Không gọi được cho vợ anh Bình vào rừng tìm hái lá ngóng để ăn tự tử thì được người nhà phát hiện kịp thời.

Trong lúc tức giận vợ anh Bình bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với chồng. Không gọi được cho vợ anh Bình vào rừng tìm hái lá ngóng để ăn tự tử thì được người nhà phát hiện kịp thời.

Tin tức trên báo Giao Thông cho hay, chiều 11/6, Trung tâm y tế huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận và cứu sống một người đàn ông bị ngộ độc do ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, gia đình phát hiện anh Cụt Văn Bình (27 tuổi) trú tại bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng có các biểu hiện ngộ độc do ăn lá ngón như: Co giật, khó thở, rồi hôn mê sâu nên kịp thời đưa tới Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu.

35051422_452297638554922_1888693000624668672_n

Anh Bình được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột, truyền dịch và tiêm kháng sinh cho bệnh nhân. Hiện tại, anh B đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc, theo dõi.

Báo Kiến Thức thông tin, thông tin bước đầu, tối 10/6, vợ chồng anh Cụt Văn Bình (SN 1991), trú ở bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng) xảy ra cãi vã quyết liệt. Trong lúc tức giận, vợ anh Bình bỏ nhà ra đi.

Sáng hôm sau, vì không gọi được vợ, anh Bình uất ức vào rừng hái lá ngón để ăn tự tử. Rất may, người nhà kịp thời phát hiện và đưa anh này tới trung tâm y tế.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news