Tin mới

Vợ chồng chết lặng khi thấy con nằm bên cạnh tử vong

Thứ bảy, 07/10/2017, 15:39 (GMT+7)

Các bác sĩ cho biết, cái chết của Harrison là không thể giải thích được. Tuy nhiên rất có khả năng bé bị ngạt thở do bố mẹ nằm chung hoặc thân nhiệt của của bố mẹ làm cho thân nhiệt của bé tăng lên.

Các bác sĩ cho biết, cái chết của Harrison là không thể giải thích được. Tuy nhiên rất có khả năng bé bị ngạt thở do bố mẹ nằm chung hoặc thân nhiệt của của bố mẹ làm cho thân nhiệt của bé tăng lên.

Sự việc trên xảy ra với gia đình cô Lauren Jorden sống tại Crowborough, hạt Kent, Anh Quốc.

Sau một ngày bận rộn đầy mệt mỏi, bà mẹ trẻ 23 tuổi muốn cưng nựng đứa con mới chào đời Harrison. Vì vậy cô quyết đinh đưa Harrison từ cũi trở lên giường ngủ của cô và chồng.

Cô Lauren Jorden 23 tuổi và bạn đời Kieran Jones 22 tuổi cùng bé Harrison.

Tuy nhiên, cô đã ngủ quên sau khi bế em bé lên giường cùng chồng. Việc này vô tình gây ra cái chết thương tâm của em bé sơ sinh Harrison.

Khi tỉnh dậy, cô kinh hoàng nhận ra bé Harrison đã qua đời.

"Tôi tỉnh dậy vào lúc 4h20 sáng, tôi nhìn vào giường của bé và tôi chắc rằng tôi đã ngủ trước Jones, tôi nghĩ anh ấy sẽ đặt bé trở lại. Nhưng bé không ở đó, mà đang ở chính xác vị trí lúc tôi bế bé lên giường, chỗ giữa lưng Jones", cô Lauren kể lại.

Lauren và anh Jones đã cố gắng hô hấp nhân tạo và sơ cứu cho Harrison 15 phút trước khi bàn giao cho nhân viên y tế Bệnh viện Tunbridge Wells.

Tuy nhiên, đứa bé đã qua đời vào sáng ngày 4/6. Tiến sĩ Al-Adrani nói với tòa rằng cái chết của Harrison là không thể giải thích được. Tuy nhiên rất có khả năng bé bị ngạt thở do bố mẹ nằm chung hoặc thân nhiệt của của bố mẹ làm cho thân nhiệt của bé tăng lên.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết ngạt