Tin mới

Vụ bé trai khuyết tật bị hành hạ: Nghi phạm nhắn “Em sẽ nuôi cháu hết đời này”

Thứ năm, 25/09/2014, 08:49 (GMT+7)

"Hiện tại em chưa có tiền, mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về, em sẽ đến gặp chị và cháu. Còn anh mãi mãi không bao giờ em gặp. Đối với Tú, em sẽ coi như con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - Sơn nhắn, đồng thời hứa sẽ mang 10 triệu đồng về trao tận tay cho chị Giang.

"Hiện tại em chưa có tiền, mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về, em sẽ đến gặp chị và cháu. Còn anh mãi mãi không bao giờ em gặp. Đối với Tú, em sẽ coi như con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - Sơn nhắn, đồng thời hứa sẽ mang 10 triệu đồng về trao tận tay cho chị Giang.


Trong khi cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang truy bắt Nguyễn Thanh Sơn (SN 1972, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh), nghi can bắt cóc, hành hạ dã man cháu Nguyễn Anh Tú (14 tuổi, bị câm bẩm sinh) thì Sơn vẫn nhắn nhiều tin cho mẹ của cháu.

Ngày 23/9, chị Trần Thị Giang (40 tuổi, mẹ Tú) bất ngờ nhận được tin nhắn của Sơn với nội dung trách móc anh Sỹ chồng chị Giang, đồng thời không nhận mình là người đánh đập cháu Tú.

"Anh Sỹ, em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy. Như vậy mà anh cũng để báo viết. Em nghĩ công của em nuôi cháu gần một năm trời cũng lớn lắm đấy. Còn anh vì chuyện cháu Tú mà đổ lỗi cho em, sau này anh ân hận cả đời không nguôi" – Sơn nhắn.

Kể từ ngày phát hiện cháu Tú bị thương trong khách sạn, chị Giang nhiều lần liên lạc với Sơn nhưng không được. Nay Sơn hồi âm, chị Giang vội gọi lại để nói chuyện nhưng Sơn không bốc máy, chỉ nhắn tin lại bảo chờ mình 30 phút.

Sức khỏe cháu Tú đang dần hồi phục nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn

Sơn nhắn tin thừa nhận rằng đã tát cháu Tú 4 cái, nhưng không nhận mình đã gây thương tích: “Từ khi nuôi cháu đến khi bỏ đi mới tát cháu Tú 4 cái. Em có đánh cháu hay không thì anh chị thừa hiểu, em thề trước cháu Tú. Còn anh chị mà nghĩ em như vậy thì em buồn lắm".

"Hiện tại em chưa có tiền, mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về, em sẽ đến gặp chị và cháu. Còn anh mãi mãi không bao giờ em gặp. Đối với Tú, em sẽ coi như con và sẽ nuôi cháu hết đời này” - Sơn nhắn, đồng thời hứa sẽ mang 10 triệu đồng về trao tận tay cho chị Giang.

Liên quan đến vụ việc, chiều 23/9, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, cháu Nguyễn Anh Tú vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi khi có người lạ đến tiếp xúc, mặc dù sức khỏe của cháu đang tiếp tục hồi phục.

Anh Sỹ (bố cháu Tú) cho biết, mấy ngày nay, vợ cũ và hai con gái của Nguyễn Thanh Sơn-  nghi can hành hạ dã man cháu Tú- thỉnh thoảng tới động viên, thăm hỏi.

Một số tin nhắn Nguyễn Thanh Sơn gửi cho mẹ của cháu Nguyễn Anh Tú. 

Được biết, Sơn từng là cán bộ truyền tải điện nhưng đã bị sa thải. Sơn nghiện ma túy, đã ly hôn vợ. Đối tượng này thuê phòng trọ ở gần nhà cháu Tú hai năm nay.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng giữa tháng 8/2014, cháu Nguyễn Anh Tú (bị dị tật bẩm sinh) được Nguyễn Thanh Sơn thuê trọ ở gần nhà, bảo cho cháu đi chơi cùng. Do chỗ quen biết nên chị Giang đã đồng ý để cháu đi cùng Sơn. Sau khi Sơn đưa cháu Tú đi một thời gian, gia đình liên lạc nhưng Sơn không nghe máy hoặc tắt điện thoại.

Đến ngày 16/9, cháu Tú đã được tìm thấy trong khách sạn gần nhà sau gần một tháng mất tích. Cháu Tú được đưa đi cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tóc, lông mày, bộ phận sinh dục và nhiều nơi trên người bị đốt bỏng, hai tai bị cắn bầm dập, lở loét hậu môn, phù nề dương vật… nên báo với cơ quan công an.

Phương Huyền

Tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news