Tin mới

Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Vợ kẻ chủ mưu sa lưới

Thứ năm, 20/02/2014, 11:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi cướp được vàng, Việt chia cho đồng bọn và đưa cho vợ là Nguyễn Thị Oanh. Số vàng này, Oanh bán được khoảng 56 triệu đồng. Thấy chồng cùng đồng bọn bị công an bắt giữ, Oanh đã nhanh chóng bỏ trốn.

(Tinmoi.vn) Sau khi cướp được vàng, Việt chia cho đồng bọn và đưa cho vợ là Nguyễn Thị Oanh. Số vàng này, Oanh bán được khoảng 56 triệu đồng. Thấy chồng cùng đồng bọn bị công an bắt giữ, Oanh đã nhanh chóng bỏ trốn.


Liên quan đến vụ ông lão ăn xin bị cướp 25 cây vàng vào đêm 21/12/2013, chiều 19/2, CA tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra Nguyễn Thị Oanh (26 tuổi, trú huyện Tam Nông) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Oanh là vợ của Trần Quốc Việt (29 tuổi), nghi can chủ mưu cướp vàng của cụ ông ăn xin Nguyễn Văn Cưng (SN 1927, tạm trú tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông).

Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Vợ kẻ chủ mưu sa lưới

Các đối tượng cướp vàng của ông lão ăn xin bị bắt.

Liên quan đến vụ án, trước đó Công an huyện Tam Nông đã khởi tố 5 đối tượng, gồm Trần Quốc Việt (29 tuổi), Cao Văn Sang (20 tuổi), Lê Đức Duy (19 tuổi), Trần Văn Thanh Danh (18 tuổi, cùng ngụ khóm 4, thị trấn Tràm Chim) và Nguyễn Thái Tài (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi Việt phát hiện cụ Cưng cất giữ nhiều vàng trong người, Việt lên kế hoạch và phân công cho các bị can trên để cướp tài sản. Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Tam Nông đã bắt khẩn cấp 5 người nói trên, thu hồi lượng lớn tài sản gồm 24 chiếc nhẫn loại 1 chỉ, 30 chiếc nhẫn loại 5 phân, 2 chiếc nhẫn loại 2 chỉ, 1 sợ dây chuyền kim loại màu vàng, lắc đeo tay cùng số tiền trên 29 triệu đồng.

Vụ cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng: Vợ kẻ chủ mưu sa lưới

Cụ Cưng bị các đối tượng cướp vàng

Riêng đối tượng Nguyễn Thị Oanh, sau khi được Việt - chồng Oanh đưa cho một số vàng, Oanh mang đi bán được khoảng 56 triệu đồng. Khi thấy chồng cùng đồng bọn bị Công an bắt giữ, Oanh ôm tiền bỏ trốn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tổ chức điều tra và bắt giữ khi Oanh đang trốn tại nhà người thân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Do đang nuôi con nhỏ nên Oanh được tại ngoại. Sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news