Tin mới

Xé lòng tiếng khóc trong đám tang 6 người sau vụ hỏa hoạn tại Thủ Đức

Thứ ba, 30/03/2021, 18:57 (GMT+7)

Chiều ngày 30/3, lễ tang những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại TP Thủ Đức đã diễn ra trong sự đau xót tột cùng của những người ở lại.

Chiều ngày 30/3, đám tang 6 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại TP Thủ Đức đã được cử hành. Ảnh: Internet
Chiều ngày 30/3, đám tang 6 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại TP Thủ Đức đã được cử hành. Ảnh: Internet
Những chiếc quan tài được lần lượt đưa vào trong khu vực tổ chức lễ. Có rất đông người dân địa phương đến thăm hỏi, thắp nén nhang chia buồn các nạn nhân xấu số. Ảnh: Internet
Những chiếc quan tài được lần lượt đưa vào trong khu vực tổ chức lễ. Có rất đông người dân địa phương đến thăm hỏi, thắp nén nhang chia buồn các nạn nhân xấu số. Ảnh: Internet
Các nạn nhân trong vụ việc gồm Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ), Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai bà Loan), Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan), Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan), Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại),Bé sơ sinh 2 tháng tuổi. Ảnh: Internet
Các nạn nhân trong vụ việc gồm Bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, chủ hộ), Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai bà Loan), Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái bà Loan), Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu bà Loan), Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại),Bé sơ sinh 2 tháng tuổi. Ảnh: Internet
Những mất mát với bà Võ Thị Biết (75 tuổi, mẹ vợ ông Lục Chí Tâm - nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ việc) là quá lớn. Cùng một lúc, bà đã phải đưa tiễn quá nhiều người thân trong gia đình. Ảnh: Internet
Những mất mát với bà Võ Thị Biết (75 tuổi, mẹ vợ ông Lục Chí Tâm - nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ việc) là quá lớn. Cùng một lúc, bà đã phải đưa tiễn quá nhiều người thân trong gia đình. Ảnh: Internet
Cơ sở mai táng trên đường Lê Văn Thịnh chiều 30/3 chìm trong không khí tang thương. Họ hàng nạn nhân bật khóc nức nở nhìn mặt người thân lần cuối. Ảnh: Internet
Cơ sở mai táng trên đường Lê Văn Thịnh chiều 30/3 chìm trong không khí tang thương. Họ hàng nạn nhân bật khóc nức nở nhìn mặt người thân lần cuối. Ảnh: Internet
Nhìn chiếc quan tài nhỏ nhất ai cũng rưng rưng trên khoé mắt, một đứa trẻ chỉ vừa chào đời được 2 tháng đã phải ra đi mãi mãi. Ảnh: Internet
Nhìn chiếc quan tài nhỏ nhất ai cũng rưng rưng trên khoé mắt, một đứa trẻ chỉ vừa chào đời được 2 tháng đã phải ra đi mãi mãi. Ảnh: Internet
Không chỉ người thân mà ngay cả hàng xóm đến viếng cũng không thể kìm nổi nước mắt trước những mất mát quá lớn này. Ảnh: Internet
Không chỉ người thân mà ngay cả hàng xóm đến viếng cũng không thể kìm nổi nước mắt trước những mất mát quá lớn này. Ảnh: Internet
Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, đến viếng các nạn nhân trong vụ việc. Đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng (trích từ Quỹ cứu trợ TP.HCM) và 12 triệu đồng (của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP) để hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân và chi phí điều trị cho người bị thương trong vụ cháy nhà. Ủy ban MTTQ TP.Thủ Đức cũng đã vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân 70 triệu đồng. Ảnh: Internet
Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức thăm hỏi, đến viếng các nạn nhân trong vụ việc. Đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng (trích từ Quỹ cứu trợ TP.HCM) và 12 triệu đồng (của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP) để hỗ trợ lo hậu sự cho các nạn nhân và chi phí điều trị cho người bị thương trong vụ cháy nhà. Ủy ban MTTQ TP.Thủ Đức cũng đã vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân 70 triệu đồng. Ảnh: Internet
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, cơ sở mai táng trên đường Lê Văn Thịnh (phường Cát Lái), đứng ra hỗ trợ 100 triệu đồng bao gồm 6 quan tài và chi phí mai táng. Ảnh: Internet
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, cơ sở mai táng trên đường Lê Văn Thịnh (phường Cát Lái), đứng ra hỗ trợ 100 triệu đồng bao gồm 6 quan tài và chi phí mai táng. Ảnh: Internet
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news