Tin mới

Xe ô tô xếp hàng dài trước nhà "Thánh cô chữa bách bệnh"

Thứ năm, 17/09/2015, 10:23 (GMT+7)

Con đường dẫn vào nhà cô Phú, người được đồn thổi là "Thánh cô" có biệt tài chữa bách bệnh, ô tô nối dài hàng trăm chiếc để chờ tới lượt chữa bệnh.

Con đường dẫn vào nhà cô Phú, người được đồn thổi là "Thánh cô" có biệt tài chữa bách bệnh, ô tô nối dài hàng trăm chiếc để chờ tới lượt chữa bệnh.

Hàng dài xe xếp hàng trên con đường vào cơ sở của bà Phú.

Bà Phạm Thị Phú (SN 1971, ở TP Sông Công - Thái Nguyên) nhiều năm nay được biết đến với tên “cô Phú Bồ Tát” hay còn gọi là “cậu cò, cô cò” dùng phương pháp chữa bách bệnh bằng cách dẫm đạp, thổi hơi để “truyền siêu năng lượng”.

Xe nhỏ xe to từ nhiều nơi đến để chữa bệnh, cảnh xe đỗ đầy đường đã quá quen thuộc với người dân ở đây.

Được biết, bà Phú chỉ được cấp giấy phép hành nghề tẩm quất, thế nhưng, chẳng hiểu sao rất nhiều người bị đủ mọi thứ bệnh từ ung thư cho đến đau xương khớp... đều đến nhờ bà chữa bệnh. 

Video:

[mecloud]XT1HAU6var[/mecloud]

Thậm chí, vào năm 2010, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ra yêu cầu đình chỉ việc chữa bệnh bằng cách giẫm, đạp lên chỗ đau của người bệnh của bà Phú. Nhưng gần đây, cơ sở lại tấp nập hàng trăm người đến chữa bệnh.

Cô Phú có cả một đội ngũ "nhân viên" trông xe, mở cổng... Ảnh Thanh Niên
Mỗi chiếc võng nằm chờ thế này người thuê phải giả 10 nghìn đồng.

Do lượng người đến quá đông, nên những dịch vụ ăn theo cũng phát triển như ăn uống, ở trọ của người bệnh. Tại cổng cơ sở võng, ghế sếp được thu với giá 10 ngàn đồng/ chiếc/ buổi, dịch vụ trông, giữ xe cũng ăn lên làm ra.

Người nhà và người bệnh phải ngồi chờ do lượng người đến quá đông. 
Trong sân nhà, người ngồi chật kín chờ đến lượt chữa bệnh.
Trong khi đó, phía ngoài cổng, xe chở người đến chữa bệnh liên tục ra vào.
Có những người ở xa đến, phải chờ rất lâu thậm chí là vài ngày mới tới lượt.
Người bệnh cởi trần, xếp hàng nằm úp chờ cô Phú "truyền năng lượng" bằng cách dẫm chân lên người. Ảnh Internet
Một tư thế khác trong cách chữa bệnh của cô Phú. Ảnh Báo Giao Thông
Những người đến đây đa phần đều do nghe thông tin truyền miệng, thông tin trên mạng, thậm chí là qua mạng xã hội Facebook. Ảnh Thanh Niên

Ông Đào Văn Thép - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết: Trước đây bà Phú là người dân bình thường, công việc của bà là đi chợ, chồng bà này là công nhân.

T.Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news