Tin mới

Yêu “phi công trẻ”, bị quay lén "cảnh nóng" lúc nào chẳng hay

Thứ sáu, 03/10/2014, 14:58 (GMT+7)

Trong khi chị C. đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu với chàng “phi công trẻ” thì Thắng lại mang một âm mưu gói trong vỏ bọc tình yêu. Thật ra, cuộc tình vụng trộm với chị C. là kịch bản đã được Thắng tính toán kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu làm quen với chị.

Trong khi chị C. đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu với chàng “phi công trẻ” thì Thắng lại mang một âm mưu gói trong vỏ bọc tình yêu. Thật ra, cuộc tình vụng trộm với chị C. là kịch bản đã được Thắng tính toán kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu làm quen với chị.

Dù đã có gia đình, nhưng sau những phút giây say đắm trong cuộc tình vụng trộm với “phi công trẻ” Phạm Lý Thắng (27 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), chị C. (ngụ huyện Vĩnh Cửu) đã bị lợi dụng và trở thành nạn nhân của màn kịch lừa tình, tống tiền do Thắng dàn dựng.

Phút xao lòng…

Chị C. vốn xinh đẹp và đảm đang việc gia đình. Sau khi sinh được 2 con, chị bắt đầu đi làm kiếm tiền thay vì ở nhà làm nội trợ. Do chồng thường xuyên đi công tác, để chị vừa lo công việc vừa chăm sóc con cái nên có những lúc chị cảm thấy mệt mỏi và buồn phiền. Một dịp tình cờ, chị quen biết với Thắng và 2 người bắt đầu trò chuyện thường xuyên qua điện thoại.

                     

Ảnh minh họa

Những lần tâm sự đầy tình cảm qua điện thoại đã khiến họ dần hiểu và gần gũi nhau hơn. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Thắng đã chấp nhận làm “phi công trẻ” của người phụ nữ đã có gia đình. Họ bắt đầu nhắn tin thường xuyên, những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ và sau đó là những buổi hẹn hò vụng trộm nơi nhà nghỉ.

Có điều chị C. không hề hay biết những lần dắt nhau vào nhà nghỉ tâm sự, Thắng đã dùng điện thoại di động lén chụp ảnh, quay phim những cảnh thân mật giữa 2 người. Cứ thế, đoạn phim “tình cảm” giữa 2 người mỗi ngày một dài ra, những tấm ảnh cứ đầy lên trong bộ nhớ chiếc điện thoại di động của Thắng.

Lộ mặt chàng họ Sở

Trong khi chị C. đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu với chàng “phi công trẻ” thì Thắng lại mang một âm mưu gói trong vỏ bọc tình yêu. Thật ra, cuộc tình vụng trộm với chị C. là kịch bản đã được Thắng tính toán kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu làm quen với chị.

Khi những đoạn phim “tình cảm” được ghi đầy đủ cũng là lúc Thắng bắt đầu trở mặt với chị C. Thắng đã cho chị xem lại những tấm ảnh, những đoạn phim quay cảnh mặn nồng giữa 2 người nơi chốn hẹn hò rồi buông lời đe dọa: “Nếu không đem tiền cho tôi, những hình ảnh này sẽ được gửi đến tận tay chồng và người thân của chị”. Lúc này, chị C. hối hận thì đã quá muộn. Để che giấu hành vi vụng trộm và níu kéo hạnh phúc gia đình, chị C. đành “ngậm đắng nuốt cay” làm theo những điều Thắng yêu cầu.

Cứ thế, vài ba ngày Thắng lại đòi chị C. đưa tiền để tiêu xài. Những đồng tiền tích cóp được chị đều phải đem cung phụng cho Thắng. Cho đến khi không còn đủ khả năng đáp ứng tiền bạc cho Thắng, chị C. mới quyết định trình báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ.

Ngày 2-9, sau khi xài hết các khoản tiền lớn mà chị C. đưa trước đó, Thắng tiếp tục gọi điện buộc chị phải đưa 5 triệu đồng để gã đi chơi lễ. Nhưng khi Thắng đang nhận 5 triệu đồng từ tay chị C. tại quán cà phê D. (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thì bị Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang.

Với hành vi cưỡng đoạt tài sản, Phạm Lý Thắng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, xử lý theo pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai bản thân đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, do không có nghề nghiệp ổn định nên Thắng đã tìm cách sống dựa vào chị C.

Thắng đã bị bắt để xử lý vì hành vi trái pháp luật, nhưng chị C. lại bị dày vò bởi bản án lương tâm khi lấy hạnh phúc gia đình đánh đổi những phút giây vui vẻ bên cuộc tình vụng trộm. Chính chị cũng có phần lỗi rất lớn khi tạo điều kiện cho Thắng thực hiện hành vi phạm tội. Dù gia đình chưa đổ vỡ, nhưng sự việc là bài học đắt giá để chị thấy được giá trị của cuộc hôn nhân và điều cần thiết trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh chị em phụ nữ phải biết giữ mình để không vì phút yếu lòng mà rơi vào “bẫy” của những kẻ săn tình và đánh mất mái ấm gia đình của chính mình.

(Theo Đồng Nai Online)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news