Tin mới

20 mẫu thiệp 20/11 đẹp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ năm, 18/11/2021, 10:46 (GMT+7)

Những tấm thiệp đẹp, trang nhã thay lời tri ân gửi đến các thầy, cô giáo nhân ngày 20/11.

Ngày 20/11 là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo đang "trồng người" ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Ngoài những bó hoa, món quà thì thiệp mừng chính là thứ ý nghĩa và không thể thiếu để tri ân thầy cô. Dưới đây là 20 mẫu thiệp 20/11 đẹp mừng Ngày nhà giáo Việt Nam mà bạn có thể tham khảo.

Một mẫu thiệp đơn giản nhưng gói trọn tình cảm của người học trò dành cho thầy cô. 'Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức. Cảm ơn cô dắt trò đến biển yêu thương'.
Một mẫu thiệp đơn giản nhưng gói trọn tình cảm của người học trò dành cho thầy cô. "Tạ ơn thầy dẫn con vào rừng tri thức. Cảm ơn cô dắt trò đến biển yêu thương".
Tri ân con đò cũ vẫn miệt mài sớm trưa, vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách!
Tri ân con đò cũ vẫn miệt mài sớm trưa, vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách!
Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20/11, con xin chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt!
Thầy là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em. Thầy là những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước. Nhân ngày 20/11, con xin chúc thầy mạnh khỏe, công tác tốt!
Nhân ngày 20/11, xin chúc mừng và cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ là những nhà giáo dục.
Nhân ngày 20/11, xin chúc mừng và cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ là những nhà giáo dục.
Một mẫu thiệp giản dị để tri ân những người làm trong ngành giáo dục.
Một mẫu thiệp giản dị để tri ân những người làm trong ngành giáo dục.
Em sẽ không quên lời dạy 'Tiên học lễ, hậu học văn' và không quên công ơn dưỡng dục của thầy/cô. Kính chúc thầy/cô những lời tốt đẹp nhất, mong thầy/cô mạnh khỏe để có thể chở thêm những chuyến đò tri thức cập bến.
Em sẽ không quên lời dạy "Tiên học lễ, hậu học văn" và không quên công ơn dưỡng dục của thầy/cô. Kính chúc thầy/cô những lời tốt đẹp nhất, mong thầy/cô mạnh khỏe để có thể chở thêm những chuyến đò tri thức cập bến.
Gửi tặng đến người cô, người mẹ thứ hai của chúng con một ngày 20/11 may mắn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Gửi tặng đến người cô, người mẹ thứ hai của chúng con một ngày 20/11 may mắn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống.
Ở nơi xa theo hướng bay của gió, con gửi lòng mình tôn kính đến thầy yêu!
Ở nơi xa theo hướng bay của gió, con gửi lòng mình tôn kính đến thầy yêu!
Nếu bạn thích những lời chúc giản dị thì đây là mẫu thiệp 20/11 dành cho bạn.
Nếu bạn thích những lời chúc giản dị thì đây là mẫu thiệp 20/11 dành cho bạn.
Lại một mùa Hiến chương nữa lại về. Chúng con xin gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thầy cô luôn vui và hạnh phúc.
Lại một mùa Hiến chương nữa lại về. Chúng con xin gửi đến thầy cô lời chúc tốt đẹp nhất. Mong thầy cô luôn vui và hạnh phúc.
20 mẫu thiệp 20/11 đẹp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1
20 mẫu thiệp 20/11 đẹp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2
20 mẫu thiệp 20/11 đẹp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3
Lăng xuôi năm tháng êm trôi/Con đò kể chuyện một thời rất xưa/Rằng người chèo chống đón đưa/Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Lăng xuôi năm tháng êm trôi/Con đò kể chuyện một thời rất xưa/Rằng người chèo chống đón đưa/Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Hoặc bạn có thể lựa chọn những tấm thiệp bằng tiếng Anh để tri ân thầy cô: 'Better than a thousand days of diligent - study is one day with a great teacher'.
Hoặc bạn có thể lựa chọn những tấm thiệp bằng tiếng Anh để tri ân thầy cô: "Better than a thousand days of diligent - study is one day with a great teacher".
Those who educate children well are more to be honoured than parents, for these only gave life, those the art of living well.
Those who educate children well are more to be honoured than parents, for these only gave life, those the art of living well.
20 mẫu thiệp 20/11 đẹp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 4
20 mẫu thiệp 20/11 đẹp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 5
Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò, đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.
Một đời người, một dòng sông, mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ. Muốn qua sông phải lụy đò, đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa.
Một ngàn lần ca ngợi không bằng một lần cúi chào Thầy cũ!
Một ngàn lần ca ngợi không bằng một lần cúi chào Thầy cũ!

>> Xem thêm: TOP 9 quà tặng 20/11 độc đáo và ý nghĩa nhất dành tặng các thầy cô

(Ảnh: Internet)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news